Ê êm rồi, drama căng đét giữa thượng úy và anh tài xế đang gây bão mạng xã hội nè! Đoạn clip hơn 12 phút quay cảnh "đấu võ mồm" giữa một thượng úy CSTT và anh tài xế khoảng 40 tuổi tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội) đang viral khắp nơi luôn á.
Nghe đồn tài xế có vẻ "hơi khựng" rượu bia, còn anh thượng úy thì lại... quên đeo biển hiệu. Thế là anh tài xế cứ khăng khăng đòi anh thượng úy về công an phường làm việc cho đàng hoàng. Tình huống éo le vãi!
Plot twist: Biển phù hiệu hỏng từ lâu rồi nhưng chưa kịp làm lại
Để clear drama này, phóng viên đã liên hệ thẳng với thượng úy Trần Hoài Sơn - chính chủ trong clip, đang công tác tại CSTT phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.
Anh Sơn kể lại rằng vào khoảng 16h30 ngày 20/7, đang làm nhiệm vụ tại đường Giải Phóng thì nhận được tin có xe BKS 29A: 756.28 đậu sai quy định ngay trước cổng bến xe Giáp Bát, đường tắc nghẽn luôn. Anh đã cùng một trật tự viên bay về hiện trường xử lý.
"Mình nhận được báo cáo là xe đỗ ở chỗ cấm, mình đi cùng một trật tự viên. Vừa đến nơi, mình ra hiệu cho anh tài xế di chuyển xe chứ không phải 'bắt lỗi' gì đâu nha. Nhưng mà anh ấy không chịu đi ngay, cứ ngồi trong xe. Lúc ra khỏi xe thì thấy anh có biểu hiện say rượu, cứ 'vặn' lại mình vụ biển phù hiệu rồi đòi về phường. Theo quy định thì bọn mình chỉ được kiểm tra hành chính ngay tại chỗ thôi, thế là chuyện mới rối tung lên cho đến khi có đồng nghiệp tới hỗ trợ..." - anh Sơn giải thích.
Theo anh Sơn, người lái xe là anh Phạm Văn Việt (sinh năm 1976, quê Vũ Thư, Thái Bình). Lúc xảy ra conflict thì anh Việt có dấu hiệu say rượu nên không kiểm soát được hành vi của bản thân lắm.
Còn về câu chuyện tại sao không đeo biển phù hiệu, anh Sơn trần tình: "Biển phù hiệu trên áo dùng lâu bị hỏng rồi, trước đó mình đã báo cáo sếp và lãnh đạo quận để xin cấp lại theo đúng quy định ròi á. Mình khẳng định việc làm nhiệm vụ của mình là hoàn toàn hợp pháp nha!"
Kết cục: Sau 20 phút "đấu khẩu", anh tài xế nhận sai và xin lỗi
Về việc xử lý vi phạm với anh tài xế xe 29A: 756.28, thượng úy Sơn cho hay sau khoảng 20 phút "cãi nhau như chị em", lực lượng chức năng giải thích về lỗi vi phám, anh Việt đã thừa nhận lỗi của mình. Sau đó anh ấy có xin lỗi và rời khỏi hiện trường.
Vậy là xong xuôi drama này rồi nha! Bài học rút ra: Đừng uống rượu bia khi lái xe, và nhớ đậu xe đúng chỗ nhé các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn