ThoLovely735
New member
Chuyện thưởng Tết cho các thầy cô năm nay đang hot rần rần trên MXH đấy! Lý do là sao ư? Vì có nơi thưởng mấy chai nước mắm, cân bột giặt, vài ba gói mỳ chính, nhưng có nơi lại lên đến vài triệu, thậm chí còn cao hơn nữa. Sự chênh lệch này khiến các thầy cô ở vùng xa, điều kiện khó khăn cảm thấy buồn lắm luôn á
## Khi "thưởng Tết" chỉ là... vài chai nước mắm
Cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy ở trường Tiểu học Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang đã cống hiến cho nghề giáo tròn 31 năm rồi đó!
Nhưng mà năm nay, do trường phải tham gia nhiều hoạt động, phong trào quá nên ngân quỹ cuối năm... cạn kiệt luôn ý. Kết quả là mỗi thầy cô chỉ được thưởng Tết 2 hộp nước mắm (tức là 4 chai thôi)
Để các thầy cô ở xa có tiền về quê đón Tết cùng gia đình, nhà trường đã phải ứng trước 1 tháng lương cho mọi người. Nghĩa là ai muốn ứng trước tiền lương tháng 3/2018 thì đến kỳ lĩnh lương tháng sau sẽ không còn gì để nhận nữa nha!
Cô Thủy còn share thêm là xã Lại Sơn vừa được Chính phủ công nhận là khu du lịch, nên giá cả sinh hoạt tại đây đang tăng vù vù. Mà lương giáo viên ở các xã đảo thì không đủ để chi tiêu luôn á. Vì vậy, cô mong muốn lãnh đạo ngành Giáo dục có thể đề xuất với các cơ quan quan tâm hơn đến việc tăng lương và phụ cấp cho giáo viên nơi đây
## Tết đến, lòng thầy cô chạnh lòng quá trời
Còn cô giáo Bùi Thị Diễm Hằng, trường THPT Cát Hải, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng thì đi dạy được 14 năm rồi, nhưng có đến 11 năm chỉ được thưởng Tết từ 100.000 đến 150.000 đồng thôi! Chỉ khoảng 2-3 năm gần đây, tiền thưởng mới tăng lên 200.000 đến 300.000 đồng.
Không chỉ thế, cả tháng 1/2018, giáo viên của trường còn bị chậm lương nữa chứ. Đến tận ngày 7/2, các thầy cô mới nhận được dồn luôn 2 tháng
Cô Hằng tâm sự: "Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Mỗi khi Tết đến xuân về, nghe tin nhiều ngành nghề khác có thưởng Tết từ hàng chục triệu đến trăm triệu, hay ít ra cũng 1 tháng lương (tính theo thâm niên công tác) thì nhiều giáo viên cũng cảm thấy chạnh lòng lắm".
Giống nhiều đồng nghiệp khác ở huyện đảo Cát Hải, cô Hằng không dám kỳ vọng vào thưởng Tết vì biết ngân sách của địa phương dành cho giáo viên không nhiều, tiền hỗ trợ từ các ban ngành, đoàn thể cũng không đáng là bao.
Cô không mong thưởng Tết cao như các ngành khác, nhưng chỉ hy vọng lãnh đạo ngành GD-ĐT quan tâm hơn đến đời sống giáo viên vùng khó khăn, để mỗi khi nghĩ đến Tết, các thầy cô không phải cảm thấy buồn như vậy
## Liệu thưởng Tết có nên như nhau không?
Khác với những thầy cô ở vùng khó khăn, năm nay thầy Tôn Sỹ Dũng, trường THCS Võ Xán, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định được thưởng Tết cao hơn năm ngoái. Với 34 năm công tác, thầy được thưởng 6 triệu đồng. Việc thưởng Tết năm nay của trường còn phụ thuộc vào số năm công tác và thành tích làm việc của từng giáo viên.
Theo thầy Dũng, ngành Giáo dục nên có quy định chung về việc thưởng Tết cho giáo viên ở các địa phương để tránh tình trạng nơi nhiều, nơi ít. Còn với giáo viên, ai có tâm huyết, thành tích tốt trong giảng dạy thì nên được thưởng cao hơn.
Còn thầy Nguyễn Phú, giáo viên môn Địa lý tại trường dân lập THCS & THPT Đông Du, tỉnh Đắk Lắk thì lại có góc nhìn khác.
Đến giờ trường thầy chưa thưởng Tết, nhưng năm ngoái thì từ 1 đến 3 triệu đồng/người, tùy vào số năm công tác và thành tích của từng người.
Theo thầy Phú, chuyện thưởng Tết không nên dàn đều giữa các trường vì trường công lập phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước, còn trường dân lập hoạt động theo cơ chế khác.
Nguồn: kenh14.vn