CherryCandy875
New member
Thưởng Tết là chuyện trời ơi đất hỡi với dân công sở Trung Quốc nói riêng và cả thế giới nói chung, nhưng mà ở xứ tỷ dân thì chuyện gì cũng có thể xảy ra y như những case dưới đây này
Nhận thưởng cuối năm luôn là khoảnh khắc căng não nhất trong đời. Liệu năm nay "ăn to" hay "về không" đều phụ thuộc vào giây phút định mệnh này đó các bạn ơi
Tuy nhiên, có một số công ty cho rằng việc thưởng tiền đơn thuần là quá bình thường và muốn "nâng tầm văn hóa doanh nghiệp". Nhưng thưởng thì vẫn là thưởng, chỉ có điều là một số món quà sẽ hơi "đỏ mặt tía tai" và khiến nhân viên không biết nên cười hay nên khóc khi nhận mà thôi
Một công ty vận tải tại Thượng Hải đã tổ chức tung tiền rồi để nhân viên lao vào tranh nhau lấy như phần thưởng Tết (giống gameshow vậy luôn á)
Năm 2015, một công ty công nghệ cao tại Bắc Kinh đã mời ngôi sao phim cấp 3 Julia Kyoka về và tổ chức "một đêm vui vẻ" như phần thưởng cho nhân viên xuất sắc nhất (ai được chắc mất ngủ cả năm luôn)
Công ty tại Cam Túc kết tiền thành vòng hoa tặng cho các "Hoa hậu sale giỏi" (flex kiểu này thì ai cũng muốn làm sales hết)
Nhân viên một công ty ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) sốc não khi nhận thưởng Tết bằng tiền mặt và... búa để "đập nát" thách thức trong năm mới (ủa alo?)
Một công ty tại Trùng Khánh đã tặng nhân viên quan tài, vì quan trong thăng quan tiến chức, tài là tài lộc... (nghe văn vẻ nhưng mà nhận xong về khóc thầm thôi)
Nhân dịp vừa sản xuất bao cao su mỏng 1mm, một công ty ở tỉnh Cam Túc quyết định tặng nhân viên dùng thử để kiểm tra độ hiệu quả (thưởng mà đỏ mặt thế này thì sao giờ)
Năm ngoái, Tencent cũng đã phân phối "Sunshine Award" cho những nhân viên có đóng góp đặc biệt: mỗi người 100 cổ phiếu của công ty, tương đương hơn 60.000 nhân dân tệ tính theo giá cổ phiếu của Tencent vào thời điểm đó (đây mới là thưởng xứng tầm chứ)
Nguồn: soha.vn