Chuyện đau lòng xảy ra vào lúc 10h30 trưa nay (16/1), trên đường Tân Quỳ Tân Quý đoạn qua khu vực nhà số 820, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Thật sự là quá bi kịch luôn ấy!
Theo lời kể của những người dân có mặt tại hiện trường, bà Hồ Thị Hoa (sinh năm 1963, quê ở tỉnh Quảng Nam) đang điều khiển xe máy BKS: 92B1 - 098.18, chở theo cháu gái là chị Lữ Thị Là (sinh năm 1983) đang lưu thông trên đường Tân Quỳ Tân Quý theo hướng từ đường Trường Chinh ra quốc lộ 1A.
Đúng lúc đến nhà số 820 thì không may xảy ra va chạm với xe tải BKS: 60M - 5482 do tài xế Võ Văn Minh (sinh năm 1971, quê ở tỉnh Đồng Nai) điều khiển cũng đang chạy cùng chiều từ phía sau.
Nguyên nhân được xác định là do trên xe máy của hai nạn nhân chở nhiều đồ đạc cồng kềnh quá. Khi va chạm xảy ra, bà Hoa bị mất lái khiến cả hai người ngã xuống đường. Đau lòng thay, bà Hoa bị bánh xe cán qua và tử vong tại chỗ, còn chị Là may mắn chỉ bị thương nhẹ.
Vụ việc đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân xung quanh. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông và công an quận Bình Tân đã có mặt để xử lý hiện trường, đồng thời phân luồng giao thông.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, tuyến đường này khá hẹp trong khi các phương tiện có trọng tải lớn qua lại đông đúc. Chỉ cần người tham gia giao thông một chút sơ sẩy là có thể xảy ra tai nạn nguy hiểm rồi!
Nguồn: soha.vn