Thương tâm quá: 143 người ra đi trong vụ khủng bố kinh hoàng tại Nga

Sun2k75525

New member
2d0d2fe8a2571bfaf641.jpg


Trái tim ai cũng đau lắm rồi! Theo thông tin mới nhất, đã có tới 143 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại Tòa Thị chính Crocus. Người dân đang đổ xô mang hoa đến các buổi tưởng niệm tự phát để tưởng nhớ các nạn nhân.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga đã lên tiếng trên kênh Telegram của mình, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những người đã ra đi: "Thật khó để diễn tả nỗi đau và nỗi buồn trong lòng chúng tôi liên quan đến thảm kịch ở phòng hòa nhạc Crocus City Hall. Chúng tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và người thân của những người thiệt mạng bi thảm do vụ tấn công khủng bố khủng khiếp này".

88cff9d9750097d6e75b.jpg


Không chỉ chia buồn, Ủy ban còn gửi lời cầu nguyện mong các nạn nhân bị thương sẽ mau chóng bình phục hoàn toàn.

Tình hình nghiêm trọng đến mức điện Kremlin đã phải hủy toàn bộ các sự kiện lớn dự kiến diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/3 luôn. Còn vùng Samara thì đã tuyên bố 2 ngày quốc tang theo sắc lệnh của Thống đốc Azarov để thể hiện sự đoàn kết với các nạn nhân.

Cộng đồng các quốc gia độc lập cũng đang trong tâm trạng vô cùng đau buồn. Người dân khắp nơi mang hoa và nến đến tưởng nhớ. Ở Tajikistan, người dân thủ đô Dushanbe đã kéo đến Đại sứ quán Nga với hoa và nến. Một đài tưởng niệm tự phát được lập ngay tại bộ phận lãnh sự, còn quốc kỳ Nga thì được treo rủ trên tòa nhà đại sứ quán luôn.

Tổng thống Tajikistan Rahmon cũng đã gửi điện tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, lên án mạnh mẽ vụ tấn công này và bày tỏ lời chia buồn sâu sắc.

Tương tự, người dân Turkmenistan cũng mang hoa đến Ngôi nhà Nga ở Ashgabat. Đài tưởng niệm tự phát được dựng lên gần đó, nơi có bộ phận lãnh sự của Đại sứ quán Nga.

Tổng thống Turkmenistan Berdimuhamedov đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống Putin và khẳng định rằng Turkmenistan lên án mọi biểu hiện của chủ nghĩa khủng bố, cực đoan và hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của cộng đồng thế giới trong cuộc chiến chống lại tệ nạn này.

Ở Minsk, người dân đổ về Đại sứ quán Nga tại Belarus để tưởng nhớ các nạn nhân. Hoa được đặt kín hàng rào đại sứ quán, đèn nến được thắp sáng rực rỡ. Trong đó còn có cả các nghị sĩ Belarus và đại diện từ nhiều tổ chức công cộng nữa.

4f796a784efa3ea5faca.jpg


Người Kazakhstan cũng không đứng ngoài. Tại thủ đô Astana, người dân mang hoa và nến đến tòa nhà Đại sứ quán Nga như một dấu hiệu đau buồn. Đặc biệt, đại diện các hiệp hội văn hóa dân tộc của Kazakhstan đã đến đại sứ quán để bày tỏ lời chia buồn. Đáng chú ý là có rất nhiều bạn trẻ tuổi cũng quan tâm và đến tham gia.

Sang châu Âu, sáng 23/3, người dân Đức đã mang hoa và nến đến Đại sứ quán Nga ở Berlin và tòa nhà Lãnh sự quán Nga ở Bonn để bày tỏ sự thương tiếc. Phía Nga còn nhận được hàng nghìn tin nhắn chia buồn trên các tài khoản mạng xã hội nữa.

Còn tại Seoul, hoa đã xuất hiện ở lối vào Đại sứ quán Nga ở Hàn Quốc để tưởng nhớ các nạn nhân. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, thay mặt chính phủ, đã bày tỏ lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng và tuyên bố rằng họ chia sẻ nỗi đau buồn cùng người dân Nga.

2a556df4c9f0e6ecc4dc.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top