Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra vụ việc một nam sinh bị nhóm thanh niên dùng dao tấn công dã man khiến tử vong, gây chấn động dư luận
Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, vào khoảng 21h ngày 23/5/2015, tại thôn 1, xã An Thành, huyện Phú Ninh đã xảy ra vụ án mạng cực kỳ kinh hoàng. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Ca (sinh năm 1995, ngụ tại địa phương) tử vong với hàng chục vết dao trên người...
Sáng 24/5, nhiều người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại sự việc đau lòng xảy ra đêm hôm trước.
Chị Lê Thị Hồng (sinh năm 1984, chị gái ruột của Ca) không kìm được nước mắt khi kể lại: "Chúng tôi không thể tưởng tượng nổi em mình bị nhóm côn đồ truy sát dã man đến vậy
Khi nhận được tin dữ, tôi lập tức chạy đến bệnh viện thì các bác sĩ cho biết em đã tử vong do vết thương quá nặng. Trong đó có một nhát dao đâm thẳng vào tim. Ngoài ra còn có rất nhiều vết thương ở bụng, lưng và chân. Phần đầu cũng có vết thương nghi bị vật cứng đánh vào".
Tại hiện trường, công an thu giữ được một con dao và một chiếc ghế nhựa bị gãy. Nhiều đồ dùng cá nhân của nạn nhân như xe máy, điện thoại và ví đều không thấy tăm hơi.
Đặc biệt đáng sợ là theo lời chị Hồng, sau khi Ca được đưa vào phòng cấp cứu, có một nhóm thanh niên ập đến bệnh viện, xô cửa mạnh và hăm dọa: "Nếu nó chưa chết thì đánh cho chết luôn!"
Sau khi quát tháo, đe dọa, các đối tượng liền bỏ đi khiến mọi người vô cùng hoảng sợ.
Theo thông tin từ đội điều tra Công an tỉnh, vụ án mạng này đã gây hoang mang cho cả vùng. Nạn nhân Ca hiện đang là sinh viên của trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung.
Nhóm hung thủ gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguồn: soha.vn