Teenc70e6884
New member
Trời ơi, tin này nghe mà xót xa quá! Chiều ngày 1/8, trong lúc bố mẹ đi làm, hai anh em ở nhà rủ nhau cùng mấy bạn trong xóm đi tắm hồ thì xảy ra bi kịch không ai ngờ tới
Khoảng 14h30 cùng ngày, người dân ở tổ 5 phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) nghe thấy tiếng kêu cứu từ nhóm trẻ đang tắm dưới hồ. Lúc các bác chạy ra thì được biết có hai em đã chìm xuống nước rồi. Mọi người đã huy động nhau lặn tìm, đến khoảng 15h30 thì vớt được hai thi thể lên.
Hai nạn nhân là anh em ruột: Bùi Trung Thành (16 tuổi) và Bùi Trung Khánh (14 tuổi), cùng sống ở phường Phú Hòa.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 có cả thảy 7 em xuống hồ tắm, trong đó có anh Thành và em Khánh. Tắm được khoảng 30 phút thì em Khánh lỡ trượt vào chỗ nước sâu, chới với kêu cứu. Thấy em gặp nguy hiểm, anh Thành liền bơi ra cứu nhưng thật không may cả hai anh em đều chìm xuống nước sâu
Đại diện gia đình cho biết hai em đang trong kỳ nghỉ hè nên rủ nhau cùng mấy bạn trong xóm đi tắm hồ thì xảy ra sự việc thương tâm này.
Hóa ra vị trí xảy ra vụ việc là chỗ lấy đất làm gốm, để lâu ngày thành hố sâu tích nước thành hồ, sâu gần chục mét luôn á!
Người dân địa phương còn cho biết trước đây từng có vụ chết đuối ở đây rồi nhưng mà vẫn cứ xảy ra thương tâm tiếp
Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương xử lý vụ việc và điều tra làm rõ nguyên nhân.
Nguồn: soha.vn