Thương tâm bé gái bị giấu trong khối bê tông: Câu chuyện đau lòng về tuổi thơ bị mẹ ruột bỏ rơi và cái kết bi thảm

Một câu chuyện đau lòng đang gây chấn động Nhật Bản khi thi thể bé gái được phát hiện trong khối bê tông tại căn hộ ở Osaka. Cảnh sát nghi ngờ người em trai của mẹ đã tước đi mạng sống bé, rồi cùng ông ngoại phi tang xác

Ngày 19/3, cảnh sát tỉnh Osaka đã xác định được danh tính nạn nhân trong vụ án rúng động này. Bé gái được tìm thấy trong khối bê tông tại một căn hộ tập thể ở thành phố Yao (tỉnh Osaka) hồi tháng 2 vừa qua.

Nạn nhân là bé Rena Iwamoto, khoảng 6-7 tuổi vào thời điểm qua đời. Nghĩ mà đau lòng quá đi, bé còn quá nhỏ mà đã phải trải qua những điều kinh khủng như vậy

Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Noriyuki Iimori (41 tuổi, trú tại phường Hirano, thành phố Osaka) ngay sau đó vì tình nghi vứt bỏ thi thể. Plot twist đau lòng là Rena chính là con gái của chị gái Iimori. Nghĩa là hắn là cậu ruột của bé

Iimori đã khai nhận phi tang thi thể Rena từ mười mấy năm trước rồi. Giờ nghĩ lại mà thấy ám ảnh vô cùng...

94e34dd9b7bddba281fa.png


Phát hiện bí ẩn từ chiếc vali bỏ quên

Trước đó, vào ngày 25/2/2025, người quản lý một tòa chung cư khu vực Atobe Honcho, thành phố Yao đã báo cáo với cảnh sát về một chiếc vali kim loại đựng quần áo bị bỏ lại. Chủ nhân của nó là một người đàn ông ngoài 80 tuổi, đã chuyển ra khỏi căn hộ vào cuối năm 2024 để vào cơ sở dưỡng lão.

Ban đầu, cảnh sát kiểm tra nhưng không thấy gì đáng ngờ. Nhưng sau 2 ngày (27/2), người quản lý tiếp tục báo cáo vì ngửi thấy mùi lạ phát ra. Mùi này chắc đáng sợ lắm đây

Lần kiểm tra thứ hai dùng máy quét hình ảnh (X-ray), cảnh sát phát hiện một hình dạng con người bên trong khối bê tông. Khi phá vỡ lớp bê tông, cảnh sát tìm thấy thi thể đã đông cứng của một đứa trẻ cao khoảng 110cm.

Vụ việc ngay lập tức gây chấn động dư luận. Một đứa trẻ vô tội lại phải chịu đựng những điều quá kinh khủng như vậy

Câu chuyện đau lòng về tuổi thơ bị bỏ rơi

Theo Phòng Điều tra Thứ nhất của Cảnh sát tỉnh Osaka, Rena sinh năm 2000. Sau đó, bé cùng mẹ và ông ngoại sống ở thành phố Yao, trong khi nghi phạm Iimori sống cùng mẹ ở phường Hirano, thành phố Osaka.

Khoảng năm 2004, mẹ của Rena được cho là đã bỏ đi, để bé lại cho ông ngoại chăm sóc. Nghĩ mà thấy thương cho bé Rena quá Mới 4 tuổi mà đã bị mẹ ruột bỏ rơi rồi...

Cùng năm đó, cha của Rena thông báo với Tòa thị chính Yao rằng "Rena và mẹ cô bé đã đi đâu đó". Thành phố xác định rằng hai mẹ con không thực sự cư trú tại đây nên đã xóa họ khỏi sổ hộ khẩu. Từ đó, bé Rena như "bay màu" khỏi hệ thống, không ai biết đến sự tồn tại của bé nữa

Theo điều tra ban đầu, Rena được cho là đã qua đời sau khi Iimori nhận nuôi bé vào năm 2006. Lúc đó bé chỉ mới 6 tuổi thôi

4d3d4bfd1ed504183718.png


Lời khai gây phẫn nộ của nghi phạm

Trước khi bị bắt vì nghi ngờ bỏ rơi thi thể, Iimori đã khai với cảnh sát: "Cô bé không nghe lời, nên tôi đánh nó để dạy dỗ. Sáng hôm sau khi thức dậy, nó đã lạnh ngắt".

Nghe mà muốn nổi giận lên luôn ấy! Đánh một đứa trẻ 6 tuổi rồi còn nói là "dạy dỗ" Đứa trẻ mà, làm sao nghe lời được 100% chứ!

Nhưng xót xa hơn chính là việc ông ngoại - người duy nhất đang chăm sóc bé - sau khi biết Rena bị Iimori sát hại đã KHÔNG báo cảnh sát. Thậm chí ông còn đưa ra ý kiến cho Iimori về việc phi tang thi thể trong bê tông Sau đó cả hai đã cùng nhau phi tang thi thể Rena.

Không thể tin được là người thân ruột thịt lại làm được những chuyện như vậy...

Hành trình phi tang thi thể suốt gần 20 năm

Thi thể ban đầu được Iimori giấu trong ngôi nhà ở khu Taishido, thành phố Yao. Đến tháng 11/2024, Iimori vận chuyển chiếc vali chứa thi thể từ nhà ở Taishido đến căn hộ của cha ở Atobe Honcho. Lúc này cha anh ta chuyển vào đó sống một thời gian ngắn trước khi vào cơ sở dưỡng lão.

Có nghĩa là suốt gần 20 năm, thi thể bé Rena đã bị giấu kín như vậy. Không ai biết, không ai tìm kiếm...

Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết, các cơ quan nội tạng ở vùng bụng của Rena bị tổn thương, có dấu hiệu xuất huyết. Cảnh sát tỉnh Osaka cho rằng bé đã qua đời do bị ai đó hành hung và đang điều tra theo hướng giết người hoặc gây thương tích dẫn đến tử vong.

Iimori đã bị bắt vào ngày 1/3/2025. Sau đó, bạn gái của hắn, Akari Shibata (36 tuổi, thất nghiệp), cũng bị bắt với cùng nghi ngờ.

Mẹ của Rena sau đó cũng đã có mặt và phối hợp với cảnh sát để điều tra vụ việc. Không biết cô ta giờ cảm thấy thế nào khi biết con mình đã ra đi từ lâu rồi nhỉ

Câu chuyện của bé Rena thật sự quá đau lòng. Một đứa trẻ vô tội bị mẹ bỏ rơi, rồi bị người thân bạo hành đến chết, và thậm chí sau khi qua đời vẫn không được an nghỉ... Hy vọng công lý sẽ được thực thi đúng đắn, và linh hồn bé Rena được siêu thoát ️

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top