Mochi2k88530
New member
Chiều tối 5/1 vừa rồi, một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại công trình Trung tâm văn hóa thông tin - thể thao (VHTT-TT) ở huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu), khiến một bé gái 3 tuổi không may qua đời
Theo lời anh Nguyễn Hữu Nhất (30 tuổi, ở xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai - là bố của bé), tối hôm đó gia đình anh cùng vợ con đi dự tiệc sinh nhật ở Châu Đức. Sau buổi tiệc, anh đưa con gái đến khu vui chơi trẻ em của Trung tâm VHTT-TT Châu Đức cho bé vui vẻ.
Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc anh Nhất đi vệ sinh, khi quay ra thì không thấy con đâu nữa. Mọi người lập tức tìm kiếm khắp nơi, và sau khoảng 1 tiếng đồng hồ đầy lo lắng, cả nhà mới phát hiện ra cháu bé đã bị rơi xuống một hầm chứa nước có miệng hầm rộng 0,5m² nằm gần khu vực hồ bơi đang thi công
Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo huyện Châu Đức cho biết công trình Trung tâm VHTT-TT này mới đưa vào hoạt động một số hạng mục thôi. Còn khu vực hồ bơi, sân tennis, sân bóng đá thì vừa hoàn thành xong nhưng chưa chính thức sử dụng được. Hàng ngày công nhân vẫn lấy nước ở đây để phục vụ thi công.
Theo ghi nhận tại hiện trường, miệng hầm chứa nước nơi cháu bé gặp nạn cách khu vui chơi trẻ em khoảng 50m, có ngăn cách bằng hàng rào sắt và treo biển "công trình đang thi công". Nhiều khả năng bé đã tò mò chui qua hàng rào và không may rơi xuống
Hiện tại thi thể bé đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Các ngành chức năng của huyện đã hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng. Anh Nhất cũng chia sẻ gia đình "không kiện cáo gì" trong vụ việc này.
Nguồn: kenh14.vn