Dù được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu ngay, nhưng rất tiếc bà cụ 63 tuổi vẫn không qua khỏi sau khi bị cả đàn ong vò vẽ "hội đồng" với số lượng mũi đốt cực khủng
Sáng 27/8, bà Nguyễn Thị Phúc - Chủ tịch UBND xã Tân Trụ (tỉnh Tây Ninh) đã xác nhận vụ việc thương tâm này. Nạn nhân là bà N.T.L. (63 tuổi, ngụ ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ).
Theo báo Lao Động, vào khoảng 16h ngày 26/8, bà L. một mình ra vườn dừa phía sau nhà để nhặt củi khô như thường lệ.
Khi đến chỗ có nhiều cây cỏ mọc um tùm, bà dùng tay kéo mấy tàu lá dừa khô nằm dưới đất. Plot twist là bà không hề hay biết có một tổ ong vò vẽ nằm ngay trên cao, cách mặt đất hơn 4m luôn
Khi tàu lá bị kéo mạnh quá, tổ ong bị rung lắc. Lúc này đàn ong tức điên, lập tức bay xuống "tổng tấn công" bà L. liên tục không ngừng.
Nạn nhân phải gánh chịu gần 100 mũi ong đốt (số lượng nghe đã thấy sợ rồi ). Dù cố gắng chạy ra gần sân để kêu cứu, nhưng bà L. sau đó đã gục xuống và bất tỉnh luôn.
Phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa bà đến Bệnh viện khu vực Tân Trụ cấp cứu ngay lập tức. Do tình trạng quá nguy kịch, nạn nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Long An để điều trị tích cực.
Mới đây, báo Pháp Luật cho biết, do bị cả đàn ong tấn công với số lượng quá lớn, lượng độc tố trong cơ thể quá cao, bà L. đã không qua khỏi Gia đình sau đó đưa nạn nhân về nhà để lo hậu sự.
Sau khi nhận được tin, một người dân địa phương có kinh nghiệm bắt ong đã đến hỗ trợ xử lý tổ ong nguy hiểm này. Anh này sử dụng phương pháp xông khói dưới gốc cây trong thời gian dài để loại bỏ tổ ong vò vẽ, tránh nguy hiểm cho những người sống xung quanh.
Vụ việc này cũng là lời cảnh báo đỏ về nguy cơ bị ong vò vẽ tấn công, đặc biệt ở những khu vực cây cối rậm rạp nhé mọi người ơi! Khi phát hiện tổ ong, tuyệt đối đừng tự ý chọc phá hoặc động vào tổ mà cần tìm cách tránh xa và nhờ người có kinh nghiệm hoặc lực lượng chức năng xử lý cho an toàn
Nguồn: techz.vn