Thương tâm: 3 nữ sinh ra đi vĩnh viễn trong đêm định mệnh với những nhát dao oan nghiệt

Vào cái đêm định mệnh ấy, ba cô nữ sinh trẻ đã vĩnh viễn ra đi khi tuổi đời còn đang rất đẹp...

## Tuổi đời đẹp nhất, ra đi quá oan nghiệt

Con hẻm nhỏ dẫn vào ấp 4 giờ đây phủ một màu tang tóc. Nhà hai cô nữ sinh Nguyễn Hồng Cúc (17 tuổi) và Đoàn Thị Minh Tâm (17 tuổi) ở cuối hẻm, cách nhau chỉ hai bờ rào. Sáng 30/08, cả ấp 4 nghẹn ngào đau xót tiễn biệt hai cô nữ sinh lớp 12 là bạn thân từ bé. Không ai có thể ngờ chuyện buồn này lại xảy ra với hai cô gái ngoan hiền có tiếng trong xóm.

5145f83959ef32b9f8da.jpg


Được biết, mới 8 tháng trước gia đình Cúc vừa mất một người thân, lần này thì đến em. Bà Vũ Thị Phượng (45 tuổi), mẹ Cúc rưng rức kể lại về đứa con tội nghiệp của mình.

Cúc là chị thứ hai trong ba chị em. Chị gái Cúc đã lấy chồng và làm việc xa nhà, nên em phải gánh vác trách nhiệm chị cả trong nhà, chăm lo cho mọi người. Hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả, nhưng vì muốn tạo điều kiện cho con cái học hành, ngay sau khi Cúc học xong lớp 9, gia đình đã cho em thi vào trường THPT Phạm Ngũ Lão (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh).

Học xa nhà hơn 130 km nên suốt 2 năm đèn sách, Cúc chẳng mấy khi về thăm nhà được, mỗi năm chỉ về được mấy hôm Tết và 1 tháng hè thôi. Hôm xảy ra sự việc thương tâm, Cúc được nhà trường cho nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09 một tuần, nhưng vì bận học thêm nên chỉ về nghỉ được mấy hôm.

"Sáng hôm đó học xong Cúc bắt xe về luôn nhưng nó chưa kịp về đến nhà chào bố mẹ đâu. Lúc 9h tối cháu gọi điện cho tôi bảo về đến trung tâm xã thì có bạn học mời ăn chè, xin phép về muộn một tý. Thấy con lâu ngày mới được về chơi nên tôi đồng ý. Ai ngờ đâu nó đi rồi mất luôn. Hôm đó tôi bảo cháu về luôn thì đâu đến nỗi này. Cúc thương bố mẹ lắm, hai năm đi học xa tôi bảo ở luôn trong trường nhưng nó không chịu, ngày nào cũng đạp xe đi về từ trường sang nhà chị gái gần 20 km" - bà Phượng nghẹn ngào kể về đứa con bất hạnh của mình.

a7227eea2fecc857acf3.jpg


Chơi với nhau quấn quýt như chị em, nhà Tâm và Cúc chỉ cách nhau mấy bước chân. Sau khi Cúc đi học cấp 3 thì mỗi đứa một nơi. Biết Cúc về, bạn bè gọi Tâm ra uống nước họp mặt. Trông ngóng bạn về bao ngày, cô gái chưa một lần đi chơi tối đã lặng lẽ mở cửa ra đi mà không cho gia đình biết.

Từ khi chị gái của Tâm mất do tai nạn, bố mẹ em chăm lo cho các con từng ly từng tí và có phần khá nghiêm khắc. Hiểu được tâm tư bố mẹ, Tâm chưa một lần làm ông bà phải phiền muộn về bất cứ chuyện gì.

Ông Đoàn Ngọc Xuân (SN 1964), bố Tâm kể trong nước mắt: "Bé Tâm vâng lời tôi lắm, dạy sao cháu nghe vậy. Ngày trước có buổi tối cháu đi chơi đến 9h đêm mà không thấy về làm tôi lo quá. Khi bé Tâm về, giận quá tôi đã tát em nó hai cái. Hôm sau mới biết cháu chơi ngay bên nhà cô trong xóm. Cũng từ đó bé Tâm không bao giờ đi đâu chơi tối nữa. Tôi tưởng làm vậy sẽ giữ được con..."

Nói đến đây ông Xuân gục mặt, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.

## Chở bạn đi cấp cứu, ra đi trên đường đi

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan CSĐT, khoảng 0h ngày 28/08 khi bạn của Nguyễn Hồng Cúc đang ăn uống tại quán của bà Lê Thị Sự (ấp 1, xã La Ngà) thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên là bạn của Nguyễn Thị Thùy Trang (23 tuổi, ngụ ấp 2, xã Phú Ngọc).

Trang đã dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người Cúc. Thấy vậy bà chủ quán liền hô công an, nhóm của Trang vội vàng bỏ chạy. Ngay sau đó Phạm Quốc Vy và Đoàn Thị Minh Tâm chở Cúc đi cấp cứu.

Đến Km 37+600 quốc lộ 20 thuộc địa phận xã Phú Ngọc thì đâm vào một chiếc ô tô tải đang đậu bên lề đường, Vy và Cúc tử vong tại chỗ, còn Tâm mất vào trưa hôm sau tại bệnh viện. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Cúc bị đâm 10 nhát làm thủng tim, phổi và đã tử vong trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Sáng ngày 29/08, Công an huyện Định Quán đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thùy Trang và Trương Minh Ngọc (17 tuổi) ngụ cùng xã Phú Ngọc (Định Quán, Đồng Nai) về hành vi giết người.

b58de1793068fa25855c.jpg


Nguyễn Thị Thùy Trang là em út trong nhà, gia đình có hai anh em, bỏ học từ nhỏ. Vốn là con của một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sống trong căn nhà tềnh toàng nằm chênh vênh ngay bên bờ sông La Ngà. Nhưng Trang không chịu học hành, làm ăn mà rất hay đàn đúm ăn chơi phá phách.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top