Giữa cơn giông dữ dội ở Vịnh Hạ Long, các anh bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã có màn tiếp cận thần tốc chỉ trong 20 phút để cứu sống 7 nạn nhân đầu tiên trong vụ chìm tàu du lịch Vịnh Xanh gây chấn động
Sáng 20/7, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh, trong đó có Bộ đội Biên phòng vẫn đang "all-in" với hàng chục anh em cùng các phương tiện túc trực tại khu vực biển xảy ra vụ đắm tàu du lịch Vịnh Xanh 58 - thảm kịch khiến 37 người thiệt mạng và 5 người vẫn đang mất tích.
Thượng tá Đỗ Văn Thà - Đồn trưởng Đồn biên phòng Cảng Hòn Gai (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) chính là người trực tiếp chỉ huy đội cứu hộ tiếp cận và giải cứu 7 nạn nhân đầu tiên.
Chia sẻ với phóng viên VTC News, Thượng tá Đỗ Văn Thà kể lại: "Ngay khi nhận tin báo, chúng tôi đã nhận định có thể tàu gặp sự cố do giông lốc trên biển. Đơn vị họp khẩn, phân công nhiệm vụ và báo cáo lên Ban chỉ huy xin ý kiến chỉ đạo. Sau khi nhận lệnh, chúng tôi lập tức triển khai 1 kíp tàu, 3 kíp xuồng và 18 cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường".
Thời điểm đó thời tiết cực kỳ "ác liệt" với gió mưa, sóng biển động dữ dội, nhưng cả đội vẫn "cày" hết mình để tiếp cận hiện trường nhanh nhất có thể. Khoảng thời gian từ lúc rời bến đến khi có mặt tại hiện trường chỉ diễn ra trong vòng... 20 phút thôi!
Tổ công tác do Thượng tá Đỗ Văn Thà chỉ huy là đội cứu hộ đầu tiên đến được tàu gặp nạn. Các anh phát hiện một số hành khách đang chới với, bám víu vào phần mạn đuôi tàu bị lật úp nên đã nhanh chóng tiếp cận và lần lượt đưa được 7 người lên tàu, sau đó chuyển vào bờ và đưa thẳng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh để cấp cứu kịp thời.
"Sau đó chúng tôi tiếp nhận thêm 3 người từ tàu cá của ngư dân cứu được và bàn giao lại cho chúng tôi", Thượng tá Đỗ Văn Thà xúc động nhớ lại.
Những nạn nhân may mắn được cứu sống đầu tiên lúc đó chỉ nghĩ rằng mình thật sự "hên xui" được sống sót. Tâm lý ai cũng sốc nặng, choáng váng vì tai nạn đến quá đột ngột. Một số du khách chia sẻ, cơn giông ập đến bất ngờ trong khi thời tiết trên vịnh lúc đó còn nắng đẹp. Cơn giông lốc kéo đến nhanh đến không ngờ, chỉ trong khoảng 10-15 phút
Từ chiều qua đến giờ, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vẫn không ngừng nghỉ, tiếp tục "chiến đấu" cùng các lực lượng khác để tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích trên biển. Trong suốt quá trình tìm kiếm, tổ công tác phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để tìm kiếm nạn nhân, sau đó đưa về nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy bàn giao cho cơ quan chức năng xác định nhân thân.
"Hiện tại, chúng tôi cử cả lực lượng túc trực ở nhà tang lễ bệnh viện để cùng cơ quan chức năng giải quyết hậu sự", Thượng tá Thà cho biết thêm.
Với Thượng tá Thà hay toàn bộ đội cứu hộ, việc thức đêm tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên biển là chuyện "cơm bữa", họ luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ 24/7. Mỗi sự việc đặt ra những tình huống khác nhau nhưng các anh luôn thực hiện theo chỉ đạo với phương châm cứu nạn cứu hộ an toàn, cứu sống người bị nạn nhanh nhất có thể
Vụ tai nạn chìm tàu xảy ra vào trưa 19/7, khi tàu du lịch Vịnh Xanh 58, biển kiểm soát QN-7105, chở 49 người gồm 46 du khách và 3 thuyền viên, rời cảng từ 12h55 để tham quan các điểm nổi tiếng trên tuyến 2 vịnh Hạ Long.
Tàu do ông Đ.V.T. (trú tại phường Hà An, Quảng Ninh) làm chủ. Đến khoảng 13h30, tàu gặp giông lốc siêu bất ngờ. 14h05 tàu hoàn toàn mất tín hiệu GPS.
Các lực lượng chức năng đã huy động gần 1.000 người thuộc nhiều đơn vị quân đội, công an, biên phòng, phối hợp với hàng trăm ngư dân địa phương tham gia tìm kiếm cứu nạn.
Nguồn: soha.vn
Sáng 20/7, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh, trong đó có Bộ đội Biên phòng vẫn đang "all-in" với hàng chục anh em cùng các phương tiện túc trực tại khu vực biển xảy ra vụ đắm tàu du lịch Vịnh Xanh 58 - thảm kịch khiến 37 người thiệt mạng và 5 người vẫn đang mất tích.
Thượng tá Đỗ Văn Thà - Đồn trưởng Đồn biên phòng Cảng Hòn Gai (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) chính là người trực tiếp chỉ huy đội cứu hộ tiếp cận và giải cứu 7 nạn nhân đầu tiên.
Chia sẻ với phóng viên VTC News, Thượng tá Đỗ Văn Thà kể lại: "Ngay khi nhận tin báo, chúng tôi đã nhận định có thể tàu gặp sự cố do giông lốc trên biển. Đơn vị họp khẩn, phân công nhiệm vụ và báo cáo lên Ban chỉ huy xin ý kiến chỉ đạo. Sau khi nhận lệnh, chúng tôi lập tức triển khai 1 kíp tàu, 3 kíp xuồng và 18 cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường".
Thời điểm đó thời tiết cực kỳ "ác liệt" với gió mưa, sóng biển động dữ dội, nhưng cả đội vẫn "cày" hết mình để tiếp cận hiện trường nhanh nhất có thể. Khoảng thời gian từ lúc rời bến đến khi có mặt tại hiện trường chỉ diễn ra trong vòng... 20 phút thôi!
Tổ công tác do Thượng tá Đỗ Văn Thà chỉ huy là đội cứu hộ đầu tiên đến được tàu gặp nạn. Các anh phát hiện một số hành khách đang chới với, bám víu vào phần mạn đuôi tàu bị lật úp nên đã nhanh chóng tiếp cận và lần lượt đưa được 7 người lên tàu, sau đó chuyển vào bờ và đưa thẳng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh để cấp cứu kịp thời.
"Sau đó chúng tôi tiếp nhận thêm 3 người từ tàu cá của ngư dân cứu được và bàn giao lại cho chúng tôi", Thượng tá Đỗ Văn Thà xúc động nhớ lại.
Những nạn nhân may mắn được cứu sống đầu tiên lúc đó chỉ nghĩ rằng mình thật sự "hên xui" được sống sót. Tâm lý ai cũng sốc nặng, choáng váng vì tai nạn đến quá đột ngột. Một số du khách chia sẻ, cơn giông ập đến bất ngờ trong khi thời tiết trên vịnh lúc đó còn nắng đẹp. Cơn giông lốc kéo đến nhanh đến không ngờ, chỉ trong khoảng 10-15 phút
Từ chiều qua đến giờ, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vẫn không ngừng nghỉ, tiếp tục "chiến đấu" cùng các lực lượng khác để tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích trên biển. Trong suốt quá trình tìm kiếm, tổ công tác phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để tìm kiếm nạn nhân, sau đó đưa về nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy bàn giao cho cơ quan chức năng xác định nhân thân.
"Hiện tại, chúng tôi cử cả lực lượng túc trực ở nhà tang lễ bệnh viện để cùng cơ quan chức năng giải quyết hậu sự", Thượng tá Thà cho biết thêm.
Với Thượng tá Thà hay toàn bộ đội cứu hộ, việc thức đêm tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên biển là chuyện "cơm bữa", họ luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ 24/7. Mỗi sự việc đặt ra những tình huống khác nhau nhưng các anh luôn thực hiện theo chỉ đạo với phương châm cứu nạn cứu hộ an toàn, cứu sống người bị nạn nhanh nhất có thể
Vụ tai nạn chìm tàu xảy ra vào trưa 19/7, khi tàu du lịch Vịnh Xanh 58, biển kiểm soát QN-7105, chở 49 người gồm 46 du khách và 3 thuyền viên, rời cảng từ 12h55 để tham quan các điểm nổi tiếng trên tuyến 2 vịnh Hạ Long.
Tàu do ông Đ.V.T. (trú tại phường Hà An, Quảng Ninh) làm chủ. Đến khoảng 13h30, tàu gặp giông lốc siêu bất ngờ. 14h05 tàu hoàn toàn mất tín hiệu GPS.
Các lực lượng chức năng đã huy động gần 1.000 người thuộc nhiều đơn vị quân đội, công an, biên phòng, phối hợp với hàng trăm ngư dân địa phương tham gia tìm kiếm cứu nạn.
Nguồn: soha.vn