Thương quá! Hai em học sinh Gia Lai tử vong vì nhảy xuống hồ cứu bé 2 tuổi

31e162ecc4274c11bbeb.jpg


Chiều 1/7 vừa rồi, một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra tại xã Ayun, huyện Mang Yang, Gia Lai khiến hai em học sinh ra đi mãi mãi khi cố gắng cứu em bé 2 tuổi

Theo ông Mai Thanh Chung, Phó Chủ tịch UBND xã A Yun cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 1/7.

9671ceab62c61cd14cd0.jpg


Cụ thể, sau giờ tan học, một nhóm học sinh đã dẫn các em nhỏ ra chơi cát trên cánh đồng ở thôn 2, xã Ayun. Lúc này, bé Trần Lê Thủy Tiên (2 tuổi, ở thôn 2) đi ra hồ nước cách đó khoảng 20 mét để rửa tay thì không may bị trượt chân rơi xuống

Thấy em bé gặp nạn, cháu Trần Trung Kiến (7 tuổi, học lớp 1 trường Tiểu học Ayun - chính là anh trai của bé Tiên) và cháu Phan Thanh Tứ (12 tuổi, học lớp 6 trường THCS AYun) đã không ngần ngại nhảy xuống cứu em. Tuy nhiên, vì cả hai em đều không biết bơi nên đã bị chìm xuống hồ May mắn thay, bé Tiên vẫn cố bám víu được vào bờ.

Ông Chung cho biết thêm, khi sự việc xảy ra, một người dân sống gần đó phát hiện và hô hoán gọi người. Ngay sau đó, một cán bộ xã và một thanh niên trong thôn chạy đến, nhảy xuống cứu và đã vớt được bé Tiên; sau đó lặn tìm được hai cháu Kiến và Tứ. Mặc dù được người dân địa phương cố gắng sơ cứu và đưa tới Trung tâm Y tế huyện Mang Yang cấp cứu ngay lập tức, nhưng cả hai em đều không qua khỏi

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top