Thương quá đi thôi: Anh Thới đã khóc nghẹn lúc chia tay các chiến sĩ rời Làng Nủ

WibuKeo2k8

New member
Những khoảnh khắc được ghi lại chiều 24/9 tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai) khiến ai xem cũng phải nghẹn ngào rơi nước mắt.

Chiều nay 24/9, gần 400 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 và biên phòng đã phải rút về sau 2 tuần miệt mài tìm kiếm những người mất tích do trận lũ quét kinh hoàng tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Khoảnh khắc chia tay đó, ai nấy đều không kìm được nước mắt - từ người dân Làng Nủ đến các chiến sĩ. Bà con đã xếp hàng dài để tiễn những người lính, kèm theo là những giọt nước mắt nghẹn ngào, những cái ôm thật chặt, những chiếc bánh nhỏ giản đơn nhưng ngập tràn tình cảm.

719520662b862bd479cb.jpg


Xúc động khoảnh khắc chia tay các chiến sĩ (Nguồn: Pheng Pheng Vlog)

Đặc biệt, trong đám đông tiễn biệt, hình ảnh anh Hoàng Văn Thới (32 tuổi) - người sống sót duy nhất trong gia đình 6 người tại Làng Nủ - bật khóc khiến ai nhìn cũng phải xót xa nghẹn lòng.

Chỉ sau một đêm định mệnh, anh Thới đã phải gánh chịu nỗi đau mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Mãi đến ngày 22/9, 12 ngày sau đêm lũ quét kinh hoàng, thi thể của cháu L. - đứa con trai chỉ mới 1 tuổi và cũng là thành viên cuối cùng trong gia đình anh mới được tìm thấy.

a0ee8a46d04e7638cdaf.jpg


626dd8075e12a3997a32.jpg


Hình ảnh anh Hoàng Văn Thới khiến nhiều người không khỏi xót xa

Hơn ai hết, anh Thới thấu hiểu nỗi đau do thiên tai gây ra, và càng biết ơn những gì mà các chiến sĩ đã làm trong suốt 2 tuần qua cho Làng Nủ, để người thân của anh có thể về bên gia đình.

Dân mạng để lại vô số bình luận xót xa khi thấy những hình ảnh này:

"Hôm nay mới thấy anh Thới khóc nhiều đến vậy, có lẽ anh đã kìm nén nỗi đau này quá lâu rồi..."

"Những hình ảnh thật khó tả. Thương hơn chữ thương. Anh Thới cố lên..."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top