Thương quá đi mất! Chị Nguyễn Thị Thanh Ngợi (sinh năm 1976, sống ở xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), một công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, đã gặp nạn tử vong khi đang trên đường đạp xe về nhà sau giờ làm. Chị bị ngã khỏi cầu và lao xuống sông trong điều kiện thời tiết xấu
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h tối ngày 3/11, chị Ngợi đang đạp xe trên đường về nhà. Khi đến cầu Ông Điền (xã Điện Dương, huyện Điện Bàn), do trời tối và mưa to quá, chiếc xe đạp bắt đầu loạng choạng rồi chị bất ngờ ngã xuống cầu. Sau khoảng 30 phút, người dân địa phương phát hiện và vội vàng nhảy xuống cứu, nhưng đã quá muộn, chị đã tử vong rồi
Điều đặc biệt xót xa là gia đình chị Ngợi có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Mỗi ngày, chị phải cật lực đạp xe gần 30 km để đi làm tại khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc. Nghĩ mà thương quá...
Hiện tại, nguyên nhân cụ thể của vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguồn: soha.vn