Cảnh tượng sau vụ cháy nhìn mà đau lòng quá trời! Những tấm giấy khen nằm vương vãi khắp nơi, 4 chiếc xe máy giờ chỉ còn trơ khung sắt, gác xép đổ sập hết, tường nhà ám khói đen kịt... Đó là hiện trường của vụ cháy khiến 3 người phụ nữ ra đi quá đột ngột ở Đà Nẵng rạng sáng 5/4
Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h25 sáng 5/4 tại căn nhà số 48 Nguyễn Tư Giản, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
Lúc cháy, trong nhà có 6 người và cửa đang bị khóa trái từ trong.
May mắn thay, ông Nguyễn Văn Bảy (SN 1971, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hà (SN 1978, quê tỉnh Bình Định) và con trai Nguyễn Văn Song Toàn (SN 2006, quê xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) ngủ ở dưới nhà nên kịp phá cửa thoát thân ra ngoài.
Tại hiện trường, những tấm giấy khen học sinh giỏi của em Nhi - bé gái là con đầu của ông Bảy - nằm rơi khắp nhà. Nghĩ mà đau lòng quá
Theo người thân cho biết, em Nhi hiện đang học lớp 12 và đang chuẩn bị đi du học, còn chị Hòa thì sắp tổ chức đám cưới rồi. Tương lai tươi sáng nhưng lại ra đi quá sớm...
Lực lượng Cảnh sát PCCC đã huy động 6 xe cứu hỏa cùng 2 xe cứu nạn cứu hộ và hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.
Nguồn: kenh14.vn