CrushVuiSG
New member
Càng về sau, storyline tình cảm giữa Nhân, Vạn và Hơn trong "Thương nhớ ở ai" càng căng đét luôn!
Tập 7 "Thương nhớ ở ai" mở màn bằng cảnh tiếp nối drama cuối tập trước. Ông Sung lôi chuyện ngày xưa từng cứu mạng Vạn ra làm deal, Vạn đành phải tha bỏ thôi. Một lúc sau thì 3 bà vợ của ông Cương kéo đến xin Vạn cứu chồng. Nhưng Vạn nói sợ mình có beef với Đót từ trước nên không dám xin. Nghe vậy 3 bà đành bỏ về, buồn bã lắm luôn
Thế nhưng vừa ra khỏi cổng thì lại gặp Nhân, chị Ba nhanh mồm đá xéo ngay: nếu Nhân mà crush Vạn thì cẩn thận phải chịu kiếp lấy chồng chung đó, vì Vạn đang sticky với Hơn rồi kìa! Thấy bị chọc tức, Nhân liền phản dame cực gắt: 3 bà không giữ được chồng nên ông Cương mới ra nông nỗi, muốn xin thì phải xin cô Nương mới đúng chứ!
Vừa tới chỗ Nương, cả 3 bà đã mắng cô một trận té ra. Nhưng Nương cũng không phải dạng vừa đâu, dọa sẽ xui Đột "cắt của quý" của ông Cương nếu không chịu về. Thế là cả 3 bà phải chịu thua rút lui
Về phần Vạn thì vẫn cứ lạnh lùng với Hơn vậy. Gọi mấy lần không thấy rep, Hơn bèn chạy ra sân đá vào con gà trống, nói Vạn "anh còn chẳng bằng một góc của nó". Nhưng plot twist là Vạn nghe vậy không giận mà còn cười híp mắt nữa cơ!
Nguồn: kenh14.vn