TieuManHihi
New member
"Thương nhớ ở ai" tập 32 mở màn cho arc mới của Hạnh - lên thành phố hội ngộ với hội chị em cùng cảnh ngộ, chuẩn bị bắt đầu cuộc đời mới rồi đây!
**Thương Nhớ Ở Ai** tập 32 tiếp nối drama từ tập trước luôn nha. Sau khi fail cứng trong việc níu kéo mối quan hệ với Nghĩa, Hạnh quay xe chạy về nhà ông Vạn. Tại đây, thấy ông đang ngồi lừ lừ nhậu sầu, Hạnh định giật chai rượu ra nhưng cuối cùng... lại bị ông vật ngửa xuống giường luôn
Đang lúc cả hai đều buồn bực chán đời, họ đã "làm liều" với nhau ngay tại chỗ. Mà quấn quýt mạnh đến nỗi sập cả giường luôn á, tưởng tượng nổi không? Xong xuôi màn này, Hạnh vui vẻ gói đồ lên phố liền. Cô tự nhủ làm vậy với ông Vạn cũng xứng đáng rồi, vì suy cho cùng trong làng ông là người đàn ông thương và lo cho cô nhất mà.
Việc đầu tiên khi lên phố? Đi gặp Cúc chứ còn gì! Lúc này Cúc đã đổi tên thành Hoa để "ẩn danh" rồi nha. Cô mua tặng Hạnh que kem rồi hứa sẽ có món quà bất ngờ. Chốc lát sau thì Thắm xuất hiện - hóa ra đây chính là món quà mà Cúc nói đó
Thắm giờ cũng đổi tên thành Then để giữ bí mật danh tính luôn. Cô kể ngày trước theo anh Thấu vào tận Vĩnh Linh thì bị phát hiện, bị đuổi về Bắc. Lúc đó cô đang có thai nhưng trên đường về thì bị sẩy mất. Còn anh Thấu thì đã hy sinh ở chiến trường rồi Giờ cả ba tập hợp lại, cùng nhau sống trên thành phố.
Thấy Thắm và Cúc đang mải mê "thả thính" với hai thanh niên kém tuổi, Hạnh liền can ngay: cấm không được giao du với mấy tên "trẻ ranh" đó nữa, giờ phải nhắm vào mục tiêu trung niên thôi! Có vậy mới đảm bảo tương lai được chứ
Về phần mình, Hạnh nhờ Thắm tìm việc. Thắm chỉ cho cô xin vào xưởng thêu nơi mình đang làm. Xưởng này của ông chủ tên Thu - người giàu có, đang nuôi 2 đứa con và cực kỳ căm phụ nữ. Lý do là vợ ông đã bỏ đi theo trai, để lại ông một mình cảnh "gà trống nuôi con" Hạnh và Thắm đã khóa target: đây sẽ là mục tiêu tìm chồng tiếp theo!
Con trai lớn của ông chủ, đang độ tuổi mẫu giáo, là một đứa trẻ siêu ngỗ nghịch, hay chửi láo nhân viên của bố không ra gì. Nhận thấy đường tiếp cận ông bố qua con trai là khả thi nhất, Hạnh bắt đầu "chiêu trò" - thể hiện trước mặt ông chủ rằng mình có thể là một người mẹ nghiêm khắc
Khi đứa bé vào phòng thêu gây sự, cô mắng nó một trận. Thằng bé thấy bị người lạ la thì hét lên gọi bố đến kể tội. Lúc ông chủ vào, Hạnh bèn giữ thằng bé lại rồi đánh vào mông, vừa đánh vừa dạy bảo. Ông chủ thấy vậy thì... cho Hạnh làm người quản lý con trai mình luôn! Smooth quá đi thôi
Nguồn: kenh14.vn