"Thương nhớ ở ai" tập 27 tiếp tục kể về cuộc sống ở làng Đông sau cái chết thương tâm của Nương ở tập trước.
Thương nhớ ở ai tập 27 mở màn bằng cảnh Liễu trở về làng sau cái chết của Nương. Lúc này, Thục Anh đã được Đột nhận nuôi rồi nha. Cảm động và thương cảm trước nghĩa cử của Đột, Liễu quỳ xuống cảm ơn anh đã rộng lòng nuôi con hộ mình. Sau đó cô lại tiếp tục bỏ làng ra đi. Còn Thục Anh thì ở lại với Đột, ban ngày ăn cơm ở nhà anh, tối về xóm Không Chồng ngủ.
Vạn đến tìm Hơn để thông báo chuyện vận động mọi người đi cứu đê. Nhưng plot twist là khi cô vừa nhìn thấy anh ở đầu ngõ thì đã chạy vào nhà trốn luôn
Sau đợt báo tử muộn thì làng Đông đón người lính đầu tiên xuất ngũ trở về từ cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đó là Thành, chồng của Cúc. Thành đi đến đâu thì người làng xúm vào hỏi thông tin người thân của mình đến đấy, chẳng ai hỏi về vết sẹo bỏng rất gớm ghiếc trên khuôn mặt anh cả Nhưng khi vừa bước vào sân nhà thì vợ anh lại đánh rơi cái bát xuống đất rồi trốn vào trong nhà vì sợ.
Cả làng khinh rẻ Cúc vì hành vi đó. Dù cô có phân bua cho thái độ của mình đến đâu thì cũng không thể bào chữa cho hành động ác độc kia. Với tư cách là cán bộ chi đoàn, Hạnh đến tìm Cúc để khuyên nhủ, dặn cô đừng làm cho mình thêm xấu xa hơn nữa nhưng Cúc vẫn cứ nhất quyết đòi trả lễ đính hôn ngày xưa để li dị. Kết quả là cô bị bố đẻ cùng dòng họ lôi ra đường đánh cho một trận luôn
Chiều hôm sau, Thành cùng các thanh niên trẻ ra ngoài rìa làng để cứu đê. Tùng Nghi bị thọt chân nên được miễn quân dịch. Anh đồng thời cũng là người giàu nhất làng do một mình làm nghề cắt tóc cùng với bố mẹ làm cán bộ ở trên tỉnh. Tùng Nghi không cho vợ đi ra đê vì đã trả tiền để được miễn rồi. Dâu thấy vậy liền bảo Cúc đừng vì ngoại hình mà kỳ thị một chàng trai tốt như Thành, anh ấy vẫn còn tốt gấp mấy lần người như Tùng Nghi nè!
Nguồn: kenh14.vn