NgocDethuong3228
New member
Tập 28 của "Thương nhớ ở ai" lên sóng với đủ mọi cung bậc cảm xúc của người dân lúc đất nước vừa thống nhất nè mọi người ơi! Vừa vui sướng, vừa tiếc nuối, lại còn đau đáu chờ đợi của những chị vợ liệt sĩ nữa
Tập 28 "Thương nhớ ở ai" mở màn bằng drama của cặp đôi Thắm - Tùng Nghi đã được giới thiệu từ tập trước đó.
Tùng Nghi là cậu ấm nhà giàu nhất làng nhưng... hơi bị thọt í Dù lấy chồng vì gia đình có điều kiện nhưng Thắm thì cứ kêu ca hoài về chồng mình: tính tình khô như ngói, lại còn không được đẹp trai cho lắm. Đang tuổi thanh xuân rực rỡ, cô nàng thích lắm việc liếc mắt đưa tình với mấy anh trai làng mỗi khi họ đi ngang qua
Hồi tập trước, Tùng Nghi nghe tin vợ ngủ chung với người đàn ông khác lúc đi cứu đê nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, chưa nổi điên với vợ. Đến sáng hôm sau, thấy Thắm hăng say đi hộ đê quá trời, Tùng Nghi tìm hiểu kỹ hơn thì ra là vợ mình cứ đòi ra đó để được gặp anh pháo binh đang đóng quân ở làng bên Biết chuyện, Tùng Nghi kéo vợ về nhà "dạy dỗ" một trận luôn.
Sau trận "giáo dục" đau điếng của chồng, Thắm tìm đến anh pháo binh để thông báo rằng mình đã có chủ rồi nha. Sợ anh không tin, cô còn kéo cả Hạnh và Dâu đi theo làm nhân chứng luôn á Lúc này anh pháo binh mới chịu tin cô gái trông trẻ măng kia đã có gia đình rồi, nhưng mà vẫn buồn rầu và tỏ ý không muốn buông tha.
Sáng hôm sau, Thắm biến mất không một dấu vết nào cả! Tùng Nghi hoảng hốt đi khắp nơi tìm vợ nhưng không thấy đâu. Anh nhờ Hạnh và Dâu giúp tìm hộ. Hai chị em sang làng bên - nơi tiểu đội pháo binh đóng quân - thì tìm đến tận nhà anh bộ đội đó. Bà của anh đưa cho Hạnh và Dâu một lá thư, trong đó Thắm để lại lời nhắn. Cô nói đã trốn theo anh pháo binh rồi và đây mới là hạnh phúc thật sự của đời mình, mong mọi người đừng chờ nữa
Tình hình chiến trường đang ngày càng thuận lợi cho quân mình nhưng vẫn có giấy báo tử được gửi về. Lần này, thư xác nhận có 5 người hy sinh. Một trong số đó không may lại là Tốn Khi Vạn đến nhà để báo tin, anh vừa mới mở đầu câu "thay mặt uỷ ban" thì Hơn đã lập tức bịt tai lại và quỳ gục xuống bãi thóc luôn rồi. Giờ đây, Hơn là người có số phận bi thương nhất làng ấy. Chồng chết oan uổng, đứa con trai duy nhất thành liệt sĩ, mỗi chiều Hơn hay ra bến tình ngóng trông con mình về. Không ai nỡ lòng nói với cô rằng Tốn không bao giờ về nữa đâu
Nguồn: kenh14.vn