Trùng hợp ghê, Thương Ngày Nắng Về và Hương Vị Tình Thân đều mở màn bằng cách vắt kiệt nước mắt của khán giả luôn á
Lấy đề tài tình cảm gia đình làm trọng tâm, Thương Ngày Nắng Về vừa lên sóng đã khiến khán giả "khóc ròng" với loạt tình tiết twist não và dàn cast diễn xuất đỉnh cao. Dù "chết cũng không rời con", nhưng vì tính mạng bé Hoa (Chu Diệp Anh) bị đe dọa, Yến đành phải cắn răng bán thân, bỏ lại con cho cô Nga bán bún riêu ngoài chợ. Về nhà cô Nga, Hoa liên tục bị Khánh (Hồng Nhung) tỏ thái độ khinh ghét, hắt hủi thấy rõ. Khánh còn "dằn mặt", mắng nhiếc và nghĩ đủ cách để đuổi Hoa đi. Còn Hoa thì vì quá hiểu chuyện nên cứ cam chịu, sống trong sự nơm nớp lo sợ bị bỏ rơi lần nữa
Hoa bị đối xử tệ vcl
Loạt tình tiết "drama vô cực" này khiến khán giả liên tưởng ngay đến những tập đầu của Hương Vị Tình Thân. Cả hai phim đều có điểm chung là mở đầu từ quá khứ, khai thác mối quan hệ con nuôi với ba mẹ đầy cảm xúc.
Nam thời nhỏ trong Hương Vị Tình Thân
Thêm nữa, nhân vật Hoa sau này lớn lên đổi tên thành Vân Trang (do Huyền Lizzie thủ vai) khá giống với Nam (Phương Oanh) trong Hương Vị Tình Thân, khi cô là người mạnh mẽ, thông minh và sống có kỷ luật, đầy tham vọng. Trang làm ở một tập đoàn chuyên về may mặc, đi lên từ vị trí nhân viên cho tới khi ngồi ghế giám đốc marketing. Trang cũng luôn muốn tìm lại người mẹ đã bỏ rơi mình lúc bé
Netizen bàn tán xôn xao:
• Xem mấy tập đầu thấy giống Hương Vị Tình Thân quá á.
• Xem Hương Vị Tình Thân cũng thương cho cô bé Nam như Hoa vậy.
• Khóc còn hơn cả Hương Vị Tình Thân luôn.
• Hi vọng phim hay từ tập đầu thì sẽ hay tiếp chứ đừng "đầu voi đuôi chuột" nha.
• Phim hay từ tập đầu mong không dở về sau. Chứ như Hương Vị Tình Thân, 2 tập đầu hay lắm mà càng xem càng không hay.
• Đó là cùng cảnh đứa bé bị bỏ rơi thôi chứ tôi thấy Thương Ngày Nắng Về hay hơn mà.
• Xem mà xót xa quá đi.
Nguồn: VTV Giải Trí
Tuy nhiên, cũng có nhiều netizen không đồng tình với cách so sánh này, vì rõ ràng trong Thương Ngày Nắng Về bé Hoa được mẹ nuôi yêu thương và cô bé cũng biết mình bị bỏ rơi ngay từ nhỏ. Hơn nữa, nhiều khán giả cũng không muốn Thương Ngày Nắng Về đi vào "vết xe đổ" của Hương Vị Tình Thân - phim cố kéo dài, gây nhàm chán và cái kết "dĩ hòa vi quý", kẻ ác sau khi gây họa, hại đời người vẫn dễ dàng được tha thứ khiến người xem hụt hẫng và thất vọng vô cùng
Đến hiện tại, với nội dung cũng như những diễn biến đầu tiên của phim, Thương Ngày Nắng Về đang được kỳ vọng sẽ làm nên cơn sốt Về Nhà Đi Con thứ hai đây. Phim lên sóng lúc 21h40 thứ Hai đến thứ Tư hằng tuần trên VTV3 nha mọi người ơi
Nguồn ảnh: VTV
Nguồn: kenh14.vn