Thương ngày nắng về 2 - Tập 30: Drama bà Nhung lo sốt vó khi Duy yêu Trang, lý do gì đây?

Tep2k9176

New member
9be3a25725c1c37c1193.jpg


Biết chuyện Duy - Trang đang yêu đương mặn nồng, bà Nhung không những không hí hửng mà còn bối rối lo lắng cực mạnh luôn á

Đức cuối cùng cũng nói thật chuyện bệnh tật và lý do đòi ly hôn Khánh

Sau khi biết mình không bị bệnh gì hết, Đức (Hồng Đăng) quyết tâm quay lại với Khánh (Lan Phương). Anh giải thích hết mọi thứ về việc đòi ly hôn thời gian qua. Nhưng mà Khánh thì vẫn cứng như một cái bánh đa Cả đêm hôm đó, hai vợ chồng đều mất ngủ luôn. Sáng ra Khánh gọi Đức đến nói chuyện cho ra nhẽ.

Biết Khánh sẽ hỏi về chuyện bệnh tật, Đức còn chuẩn bị sẵn cả kết quả xét nghiệm mang theo nữa chứ. Anh kể lại, đúng lúc nhận kết quả khám bệnh cũng là lúc anh nhận tin nhắn bắt quả tang Khánh ở khách sạn. Lúc đó Đức tin Khánh bị oan, nhưng anh nghĩ mình cần có lý do để "giải phóng" cho vợ. Vì thấy cô đã khổ quá rồi, chịu đựng mẹ chồng, chị chồng, giờ lại thêm một ông chồng bệnh tật nữa thì không xong

Sau khi biết cầm nhầm kết quả và mình không hề bị bệnh, người đầu tiên Đức tìm đến chính là Khánh. Anh tự nhận mình kém cỏi, hèn nhát, sống không có trách nhiệm, không chịu trưởng thành. Đức biết giờ đòi quay lại là không xứng đáng với Khánh, nhưng anh sẽ cố gắng thay đổi để xứng đáng với tình cảm của các con

bc88a10af49b28aeae11.jpg


Nghe Đức bộc bạch hết mọi chuyện, Khánh cảm thấy rối bời quá trời luôn, không biết nói gì. Cô vội vã bỏ vào nhà, để lại Đức đứng ngẩn người

Bà Nhung "sốc nặng" khi biết Trang - Duy yêu nhau

Trang (Huyền Lizzie) đang tìm mua một căn hộ nhỏ, bà Nhung (NSND Minh Hòa) muốn giúp vì bà làm bất động sản mà. Nhưng Trang thì nhất quyết từ chối và giữ khoảng cách như hai người xa lạ. Bà Nhung buồn lòng, hẹn gặp bà Nga để tâm sự

Bà Nga cũng chỉ biết động viên bà Nhung kiên trì chờ đợi, rồi một ngày Trang sẽ đón nhận mẹ đẻ thôi. Bà Nhung mua 3 chiếc dây chuyền cho mình, bà Nga và Trang. Bà hy vọng sẽ có dịp cả ba người cùng đeo chiếc dây chuyền này cơ

fe7d17ceb1cdcfc452d8.jpg


Bà Nhung tới nhà Trang thì tình cờ gặp Duy (Đình Tú) ở đó, đúng lúc Trang hôn Duy nữa chứ Thấy mẹ nuôi có mặt ở đây, Duy giới thiệu với bà Nhung rằng Trang là người yêu của mình, khiến bà sốc nặng luôn. Ra khỏi tòa chung cư, bà vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh á!

be3e836d48d28cacbc9f.jpg






Sau cuộc gặp tình cờ này với bà Nhung, Trang đã kể toàn bộ sự thật với Duy rồi. Từ kế hoạch vào Hoàng Kim làm việc để gặp mẹ đẻ cho đến việc bà Nhung đã biết Trang chính là cô gái năm xưa

Duy còn nhớ hồi nhỏ, anh đã chứng kiến mẹ Nhung khóc rất nhiều, mẹ nói mẹ rất nhớ con gái. Duy động viên Trang theo hướng tích cực, mong cô sẽ sớm chấp nhận mẹ Nhung. Khi anh mất mẹ thì có mẹ Nhung xuất hiện, khi Trang bị bỏ rơi thì lại có mẹ Nga... Và bây giờ, hai đứa lại có những người mẹ chung nữa, duyên ghê







Hôm sau, Duy đến nhà bà Nhung. Sau khi biết Duy yêu Trang, bà Nhung không biết vui hay buồn, chỉ thấy bối rối cực độ thôi. Bà nói cả Duy và Trang đều là người rất quan trọng với bà, bà luôn mong cả hai con đều hạnh phúc. Tuy nhiên, bà sợ bố Duy sẽ không chấp nhận chuyện này, vì ngày xưa ông Lâm - em trai ông Long về Việt Nam cùng bà Nhung để xây mộ cho con gái nhưng ông Lâm đã ngã và qua đời Vì thế, ông Long luôn cho rằng vì con gái bà Nhung mà em trai ông đã mất.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top