Tập 12 "Thương ngày nắng về 2" phát sóng tối qua mà xem xong muốn "quăng" điều khiển luôn á! Drama lần này không phải đùa, Khánh bị cả team nhà chồng hùa vào "ức" đến bức tử, còn bà Nga thì xem cảnh này mà đau như "đứt từng khúc ruột" luôn
Chuyện là thế này nè: từ khi về làm dâu nhà Châu, Khánh không ngày nào được yên thân. Mẹ chồng thì khó tính vô cùng tận, cộng thêm chị chồng "lòe" không rõ mà cứ tìm cách "ghim sao" em dâu. Hai bà cháu này hùa vào ức hiếp Khánh kiểu gì cũng có, từ chuyện nấu nướng, việc nhà đến cách cư xử - cứ như thể Khánh làm gì cũng sai hết vậy
Cảnh Khánh bị "bắt nạt" mà xem mà thương ghê! Cô gái hiền lành này cố gắng làm hết mình để được chấp nhận, nhưng dù có "cày" đến mấy vẫn không được lòng hai bà kia. Mỗi lần bị nói, Khánh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, nhìn mà tội nghiệp vô cùng
Còn bà Nga - mẹ của Khánh - khi nhìn con gái mình bị đối xử như vậy thì đau đớn kinh khủng. Biểu cảm của bà trong tập này khiến khán giả phải rơi nước mắt theo, thật sự là diễn xuất đỉnh của đỉnh! Bà như "đứt từng khúc ruột" khi thấy con gái phải chịu đựng, nhưng lại bất lực không thể làm gì.
Netizen xem xong tập này mà phẫn nộ hết cả lên nha! Nhiều người bức xúc với thái độ của mẹ chồng và chị chồng Khánh, có người còn gọi đây là "góc tối của quan hệ gia đình" cần được lên án. Một số bình luận thì động viên Khánh mạnh mẽ lên, đừng để bị "dìm" mãi như vậy
Vậy là tập 12 khép lại với biết bao câu hỏi: Khánh sẽ phản kháng hay tiếp tục nhẫn nhịn? Châu có về phe vợ không? Bà Nga sẽ can thiệp ra sao? Hẹn các bạn tập sau để cùng theo dõi tiếp drama này nhé!
Nguồn: tiin.vn