Ối dồi ôi, không khí trước thềm bán kết SV-League chiều mai đang nóng hơn cả trời hè luôn á! Các nhà tài trợ thi nhau "chơi lớn" với những phần thưởng cực khủng cho các trường. Còn đội quân CĐV thì đang rần rần kêu gọi nhau đến sân ủng hộ đội nhà, vibe quá trời luôn!
Nói đến ứng cử viên "nặng ký" nhất trong 4 đội lọt bán kết thì phải kể ngay đến "Những chú trâu" ĐH Nông lâm TP.HCM. Không những dẫn đầu bảng, đội bóng được bầu Đức bảo trợ này còn khiến bao trường "phát hờn" vì được thưởng tới tấp 100 triệu đồng mỗi trận thắng ơi là ơi! Cứ 2 trận thắng và 1 trận hòa mà thầy trò HLV Nguyễn Văn Tuấn (cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn) đã bỏ túi 200 triệu rồi nha. Chưa hết đâu, bầu Đức còn hứa sẽ có phần thưởng xịn xò hơn nữa nếu các bạn sinh viên vào được chung kết và lên ngôi vương. BGH trường ĐH Nông lâm cũng cam kết thưởng "đáng đồng tiền bát gạo" nếu đội vô địch luôn nè!
Trên Fanpage của đội, hội fan cuồng "Những chú Trâu" đang hối hả rủ rê nhau đi cổ vũ. ĐH Nông lâm TP.HCM còn là một trong số ít trường lập hẳn Hội CĐV chính thức, hoạt động liên tục suốt 4 năm qua và không bỏ lỡ giải nào luôn đó!
Trưởng đoàn Phan Hoàng Vũ chia sẻ: "Trước trận bán kết Hội đã chủ động kêu gọi CĐV đăng ký đi cổ vũ rồi. Để support các bạn sinh viên, trường còn hỗ trợ luôn xe 50 chỗ đưa đón đến sân Dĩ An nha. Đồng phục cổ vũ là... áo thể dục của trường thôi, ai chưa có thì Hội phát free nè Bên cạnh đó Hội cũng chuẩn bị siêu chu đáo từ dụng cụ, áo cổ vũ đến cả linh vật chú Trâu Nonglam Buffaloes luôn". Trận đấu với ĐH Bách Khoa TP.HCM hứa hẹn sẽ căng đét cả trên sân lẫn trên khán đài!
Không kém cạnh là ĐH KHTN TP.HCM đâu nha! Để động viên tinh thần cho các tuyển thủ trước trận bán kết, nhà tài trợ Công ty Hưng Phú đã tổ chức hẳn một bữa tiệc chiêu đãi toàn đội và công bố mức thưởng "ngon lành" luôn. Cụ thể: vô địch nhận ngay 50 triệu đồng, HLV được 10 triệu đồng. Vượt qua bán kết cũng có 30 triệu, còn hạng Ba là 20 triệu. Cầu thủ ghi bàn ở bán kết sẽ được 5 triệu đồng/bàn, thủ môn giữ sạch lưới mỗi trận cũng nhận mức tương tự luôn nha!
HLV Cao Tùng A Vĩ của ĐH KHTN nhận định: "Ở bán kết đội nào cũng xịn hết, nhưng ĐH KHTN quyết tâm chiến thắng để vào chung kết. Chúng tôi được nhà trường quan tâm cực kỳ, thầy cô và các bạn sinh viên cũng thường xuyên hỏi thăm động viên. Gặp ĐH Cần Thơ theo tôi sẽ là trận đấu không dễ tí nào. Tiền đạo chủ lực K'Công của đội đang được chú ý nhiều nên chắc chắn sẽ bị đối thủ 'khóa chặt'. Chúng tôi sẽ có nhiều phương án để không phụ thuộc hoàn toàn vào K'Công đâu".
Với các bạn sinh viên ĐH Cần Thơ, mỗi trận đấu các cầu thủ phải di chuyển quãng đường khá xa lên TP.HCM thi đấu. Để hỗ trợ CĐV, trường cũng chu đáo bố trí xe đưa đón. Mỗi trận của ĐH Cần Thơ luôn có 50-100 CĐV "hộ tống" đến sân, tình yêu quá trời!
Còn ĐH Bách Khoa tuy khá "lặng lẽ" nhưng hứa hẹn là ẩn số thú vị đấy. "Tụi mình chuẩn bị kỹ lắm để cổ vũ á. Ngoài việc tuân thủ quy định phòng dịch, đội CĐV đã kêu gọi toàn bộ sinh viên trường đến sân ủng hộ rồi. Cờ quạt, băng rôn và dụng cụ cổ vũ đã sẵn sàng hết rồi. Cơ sở ở Thủ Đức của trường gần sân Dĩ An lắm, không lý do gì không đến cổ vũ các bạn được đúng không nào!", một thành viên trong đội cổ động hào hứng chia sẻ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn