Thượng Hải lockdown: Giới siêu giàu cũng phải "đau đầu" kiếm đồ ăn, có tiền mà không mua được gì cả!

CamLovely7652

New member
6aa3d51ae08c65394371.jpg


Thật sự là drama quá mức khi ngay cả những người giàu sụ ở Thượng Hải cũng đang phải tranh nhau mua đồ ăn trong thời kỳ lockdown siêu nghiêm ngặt này nè!

83cb60b0bf1179d798db.jpg


Kathy Xu - một trong những "big boss" đầu tư mạo hiểm hàng đầu Trung Quốc, người có cổ phần trong hàng loạt chuỗi tạp hóa khủng như Meituan, Yonghui Superstores Co. và DingDong Maicai - cũng phải lao vào group WeChat để... kiếm bánh mì và sữa theo một bài post trên mạng xã hội. Chị sở hữu công ty Capital Today với khối tài sản lên tới 2,5 tỷ USD đấy nhé, nhưng công ty này không rep request bình luận luôn á.

Tình huống "éo le" của chị Xu cho thấy cơn khủng hoảng thiếu lương thực đang ảnh hưởng cả đến giới thượng lưu ở Thượng Hải, sau khi tầng lớp trung lưu đã phải vật lộn suốt mấy tuần nay rồi.

Thượng Hải đang là epicenter của đợt bùng dịch tệ nhất ở Trung Quốc kể từ thời Vũ Hán. Chính quyền giờ đang áp dụng các biện pháp phòng dịch cực kỳ strict, test hàng loạt và phong tỏa để kiểm soát ổ dịch.

Nhưng mà chiến lược "zero COVID" này của Trung Quốc lại trở thành cơn ác mộng cho hệ thống logistics của thành phố 25 triệu dân. Hoạt động giao hàng hóa cơ bản đang bị gián đoạn nghiêm trọng luôn á! ❌

Chính quyền Trung Quốc có cố gắng hỗ trợ người dân trong những ngày gần đây, một số hộ gia đình có nhận được trứng, sữa, rau và thịt. Nhưng mà những gói đồ thiết yếu này vẫn chưa đến tay dân ở một số khu vực khác nè.

Trong khi đó, các app giao hàng cũng không thể theo kịp số lượng đơn tăng đột biến, ngay cả tài xế cũng phải ở nhà mà. Vì thế, người dân phải nhờ cậy vào những group chat trên WeChat để cùng nhau mua hàng, mỗi khu dân cư tự điều phối việc mua và phân phối số lượng lớn.

David Fishman - một nhà tư vấn ngành năng lượng 32 tuổi, vừa mua 4.200 NDT (tầm 660 USD) bánh mì cho mình và hơn 60 người hàng xóm. Họ mong đơn hàng này sẽ về vào ngày 9/4. Anh còn join 3 group mua chung khác nữa và vẫn đang chờ các đơn riêng, cùng sữa từ địa phương hỗ trợ nữa.

Theo Vivian Feng - leader của một số group mua chung, việc đặt đơn hàng lớn với các nhà bán sỉ không phải là vấn đề, miễn là giá đáp ứng mức tối thiểu mà mọi người chấp nhận. Tuy nhiên, một số người vẫn ngại vì chi phí cao hoặc từ chối đơn vì những lý do khác. Theo Feng, điều này có thể gây khó khăn cho việc quản lý lắm luôn.

Dù các group mua chung đã hoạt động khá hiệu quả trong việc cung cấp thực phẩm cho người dân, nhưng nhu cầu giờ đang ở mức quá tải rồi.

Miranda Zheng - sống ở phía đông Thượng Hải và đã cách ly gần 10 ngày, chia sẻ: "Tôi chỉ được tham gia các group mua hàng trong khu dân cư của mình 1 lần thôi. Tôi tìm được một shipper của Meituan và trả cho cả trăm NDT mỗi ngày để anh ta giao đồ ăn cho tôi."

Chính quyền Thượng Hải cho biết tin đồn về việc thành phố cấm các group mua chung hoạt động là fake news nhé. Ngoài ra, họ cũng cam kết đẩy mạnh việc hỗ trợ thực phẩm cho người dân.

Mao Fang - phó Chủ tịch Meituan cho biết, công ty sẽ điều động 1.000 công nhân phân loại thực phẩm từ ngoài thành phố vào để tăng tốc độ giao hàng. Trong khi đó, Phó Thị trưởng Thượng Hải - Chen Tong, cũng nói rằng thành phố đang thảo luận với các nền tảng online và siêu thị để thiết lập các kênh khẩn cấp nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Tham gia các group mua chung thực phẩm là một trong số ít cách mà các gia đình ở Thượng Hải có thể có đủ đồ ăn trong thời gian phong tỏa này. Việc phụ thuộc vào những tin nhắn bay như tên lửa khiến một số người dùng gặp khó khăn lắm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top