Sau 65 ngày lockdown căng đét để chống Covid-19 theo chính sách Zero-covid (từ 28/3 đến 31/5), thành phố lớn nhất Trung Quốc là Thượng Hải cuối cùng cũng chính thức dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào cuối ngày 31/5 rồi nè!
Từ ngày 1/6, Thượng Hải sẽ mở cửa hoàn toàn, người dân đi làm không còn bị giới hạn thời gian ra ngoài nữa. Tuy nhiên các dịch vụ có tụ tập đông người vẫn còn bị hạn chế một chút thôi nhé!
Nhân viên chống dịch trong bộ đồ bảo hộ trắng xóa đang đứng trực bên ngoài một khu dân cư đang bị phong tỏa, ảnh chụp tối ngày 23/5.
Hàng chục chiếc xe đạp của dịch vụ cho thuê xe bị "trưng dụng" làm hàng rào chắn cổng ra vào một khu chung cư luôn, ảnh chụp ngày 15/5. Nhìn sáng tạo đấy chứ
Bé gái ôm bé mèo cưng của mình, nhón chân nhìn ra ngoài đường, ảnh chụp ngày 31/5 - ngày cuối cùng Thượng Hải bị phong tỏa. Cảnh này nhìn vừa cute vừa xót xa
Một người đàn ông đang chụp lại hình ảnh đường sá vắng tanh ở Thượng Hải ngày 26/5. Vibe kiểu "thành phố ma" luôn í!
Nhân viên đang bốc dỡ hàng hóa phục vụ chống dịch, ảnh chụp ở quận Tĩnh An, ngày 13/5.
Hàng rào ngăn cách 2 bên được đục những lỗ nhỏ vừa đủ chui đầu qua để lấy nhu yếu phẩm và dụng cụ y tế. Ảnh chụp ngày 31/5. Chắc cũng vất vả lắm
Cổng vào một khu dân cư đang lockdown, được phong ấn 3 lớp luôn á, ảnh chụp tối ngày 22/5.
Nhân viên chống dịch ngồi nghỉ mệt bên cạnh cầu vượt, ảnh chụp ngày 31/5. Làm việc vất vả quá rồi!
Một điểm cắt tóc lưu động ở quận Tĩnh An, ảnh chụp ngày 30/5. Muốn cắt tóc phải ra đường luôn, không joke đâu nhé
Người đàn ông đứng trên ban công nhà mình nhìn xuống đường trong ngày 10/5.
Nguồn: tinhte.vn