SocDeThuongNgoan
New member
Cái chết thương tâm của võ sĩ nghiệp dư Pradip Subramaniam đang khiến cộng đồng yêu võ thuật Singapore và cả châu Á phẫn nộ vô cùng luôn
Xem trận đấu giữa Pradip Subramaniam gặp Steven Lim
Một sự kiện đau lòng vừa xảy ra với làng võ Singapore cũng như châu Á, khi võ sĩ nghiệp dư 32 tuổi Pradip Subramaniam qua đời sau trận thượng đài với đối thủ Steven Lim tại sự kiện võ thuật Asia Fighting Championship (diễn ra ở Singapore tối 23/9). Thương tâm quá đi mất
Trận đấu này đáng bị lên án ở chỗ, Asia Fighting Championship vốn là giải đấu Muay – kickboxing chuyên nghiệp ở phạm vi châu Á nhưng lại cấp phép cho Pradip Subramaniam và Steven Lim thượng đài với nhau dù đây là hai võ sĩ hoàn toàn nghiệp dư, chưa thể đáp ứng điều kiện là phải tập luyện tối thiểu 6 năm có HLV hướng dẫn. Như này thì sai quá sai rồi!
Hệ quả là sau màn tỉ thí với chất lượng chuyên môn cực tệ, kết cục bi thảm đã xảy ra khi Pradip Subramaniam qua đời sau 5 giờ từ sàn đấu chuyển tới bệnh viện cấp cứu.
Đây là trận đấu mà hai võ sĩ thể hiện những kỹ năng vô cùng kém, đặc biệt là khả năng phòng thủ. Trong hiệp 1, Pradip Subramaniam là người tung ra được nhiều đòn tấn công hơn nhưng sang hiệp 2, Steven Lim lật ngược thế trận để giành chiến thắng knock-out.
Khi trọng tài tuyên bố Steven Lim thắng cuộc, Subramaniam vẫn đứng vững trên sàn nhưng sau đó anh có biểu hiện của việc bị suy hô hấp và lập tức được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tình huống này nghe thôi đã thấy đau lòng rồi
Theo tờ báo Straitstimes của Singapore, ban tổ chức giải Asia Fighting Championship đã phạm phải sai lầm vô cùng tai hại bắt nguồn từ sự tắc trách của mình. Tờ báo này cho rằng ban đầu Subramaniam hoàn toàn không có tên trong danh sách thi đấu nhưng sau đó anh lại trở thành người thay thế cho Sylvester Sim (một tay đấm khá cũ của Singapore) để đấu với Steven Lim.
Mặc dù sau đó, Subramaniam và Steven Lim đã ký vào bản cam kết chấp nhận mọi rủi ro nhưng cộng đồng những người yêu võ thuật vẫn kịch liệt lên án ban tổ chức. Theo một số nguồn tin khác, thậm chí một số người trực tiếp cấp phép còn đang đứng trước khả năng bị khởi tố. Đúng rồi, phải xử lý nghiêm mới được!
Đáng chú ý, Asia Fighting Championship cũng chính là giải đấu mà võ sĩ hàng đầu của Muay Việt Nam – Nguyễn Trần Duy Nhất vừa tham dự và hạ knock-out tay đấm người Trung Quốc Guang Wan Huang. Nhưng trái với trận đấu của 2 võ sĩ Singapore thì màn thượng đài của Duy Nhất lại có chất lượng chuyên môn cao, đẳng cấp chuyên nghiệp thật sự
Liên hệ với những trận tỉ thí của Flores với Đoàn Bảo Châu và Trần Lê Hoài Linh ở Việt Nam cách đây không lâu, có thể nhận thấy một điểm chung rằng tất cả đều chưa đủ điều kiện để có thể bước lên một võ đài chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, khác với giải đấu ở Singapore thì những Hội – Liên đoàn võ thuật ở Việt Nam cũng như các cơ quan chức năng đã không cấp phép cho các võ sĩ thi đấu, cho dù sau đó 2 võ sĩ vẫn "bí mật" giao thủ với nhau.
Nguồn: soha.vn