Thương cho Huỳnh Đức quá đi mất!

53c4a9530d010e6889e6.jpg


HAGL vừa thở phào nhẹ nhõm sau chiến thắng sát nút 1-0 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 5 Toyota V-League 1 2015 chiều 25-1 trên sân Pleiku nha mọi người ơi.

Nói thật là trận này chiến thắng nhạt lắm, chẳng có gì để flex về đội bóng xứ Nghệ cả. Dàn hot boy chủ nhà vẫn y chang bốn trận trước, chưa thấy bật lên tí nào. Chơi giữa sân thì ổn áp, cầm bóng xử lý bóng thì vượt trội đối thủ, nhưng mà...

Vấn đề là đến hai đầu sân thì rối như canh hẹ luôn Tấn công thì thiếu độ bất ngờ, phòng ngự thì mong manh như tờ giấy. Hiệp một chỉ có một pha đáng nhớ là cú sút dội xà ngang của Hoàng Thiên thôi, tiếc vãi!

Nhưng mà câu chuyện chính của trận đấu lại thuộc về SHB Đà Nẵng nè.

3e6d969f55d74558a148.jpg


Bàn thắng của HAGL cũng nhờ... may mắn thôi. Phút 57, thủ môn Văn Hưng đã fail không phanh khi cản trái luật Công Phượng trong tình huống bóng đã chếch ra biên, khó ăn lắm rồi. Nhưng mà đã phạm lỗi thì Zdravko lập tức dứt điểm từ chấm 11m, ăn gọn 1 bàn duy nhất!

Trong khi HAGL chỉ có 1 bàn từ phạt đền và 1 cú sút dội xà, thì riêng tiền đạo Gomez của Đà Nẵng đã... bỏ lỡ tận 4 cơ hội vàng ròng

Nếu vòng 2 thất vọng với cặp ngoại binh Đồng Tâm Long An, vòng 3 thất vọng mức 10 với ngoại binh Thanh Hóa, vòng 4 thất vọng 50 với dàn ngoại Hải Phòng, thì hôm qua phải gọi là thất vọng 100 điểm với bộ đôi Gomez và Pejic của Đà Nẵng luôn!

Đặc biệt là anh Gomez này, chơi bóng bổng thì tệ (đánh đầu ra ngoài ở phút 77), bóng thấp cũng không hơn (liên tiếp fail ở phút 74 và 78). Ngoại binh dở thế, cầu thủ trẻ cũng chẳng khá hơn. Nhìn Huy Toàn, Quang Huy từ lứa U-21 đôn lên mà thấy thương HLV Lê Huỳnh Đức quá - hình thể kém, kỹ thuật vụng về

Nghe đồn mùa này SHB Đà Nẵng khá vất vả vì tiền tài trợ đã dồn sang hàng xóm Quảng Nam rồi, khiến Huỳnh Đức có muốn mua người giỏi cũng hết budget! Với tình hình này thì còn khổ dài dài đây...

Ngoài chuyện sân cỏ, còn có drama khác nữa mà nhiều người gọi điện phản ánh - đó là bình luận viên VTV6 bênh HAGL quá lộ liễu!

Đội chủ nhà có cơ hội là gào hết cỡ, đội khách thì hạ volume xuống rõ rệt. Pha ém bóng ra biên của Hồng Duy bình thường thôi mà cũng khen "xử lý quá thông minh" Rồi cuối trận khi SHB Đà Nẵng vây ráp, tiếng còi mãn cuộc vang lên thì bình luận viên reo như được mùa!

Chuyện này không riêng gì trận hôm qua đâu, từ đầu giải rồi. Nhà báo Vũ Công Lập mấy ngày trước cũng than: "Đài truyền hình quốc gia trực tiếp tận 13 trận của HAGL ở lượt đi là quá trời quá đất rồi. Giờ bình luận viên VTV6 cứ thế này thì không khéo thành HAGL Tivi mất!"





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top