Ngày 5/10, Công an quận Hải Châu vừa "mời" anh Dương Văn Tâm (43 tuổi, ở phường Thuận Phước) về "làm việc" với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bác bị bắt tạm giam 4 tháng để làm rõ vụ án đỉnh cao này luôn nha!
Chuyện là hồi ngày 29/7, anh Tâm ký hợp đồng thuê chiếc Hyundai Sonata xịn xò của Công ty Vận tải Rin Thành Công (do ông Trần Văn Rin làm chủ) tại Đà Nẵng. Hợp đồng thuê từ 29/7 đến 7/8, giá thuê 1,3 triệu đồng/ngày (cũng khá xịn đó nha).
Nhưng plot twist đây rồi! Sau khi thuê xe xong, anh Tâm không đi chơi hay làm gì bình thường đâu, mà lại mang xe đi... cầm cố cho anh Vinh (ở quận Cẩm Lệ) để lấy 200 triệu đồng Anh còn viết giấy cam đoan sẽ trả hết trong 3 ngày nữa (tự tin phết nhỉ).
Đến hết hạn thuê, anh Tâm xin gia hạn thêm đến ngày 3/9 nhưng trong suốt thời gian đó chỉ trả được mỗi... 10 triệu đồng thôi. Sau đó cả anh Vinh lẫn anh Rin gọi điện thoại thì "máy thuê bao không liên lạc được" luôn
Đến hạn trả xe mà không thấy tăm hơi gì, anh Rin định vị được chiếc xe và tìm đến thì... surprise! Mới biết xe của mình đã bị Tâm mang đi cầm cố từ lúc nào rồi
Theo kết quả định giá hiện tại, chiếc xe này đang có giá trị hơn 520 triệu đồng đó các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn