Thuê trọ đối diện công ty đắt gấp 3 nhưng xứng đáng vô cùng: Chọn nơi ở cũng là chọn cả tầm nhìn của bạn luôn nha!

CunBoy4283

New member
"Điều xịn sò ở một khu vực đắt đỏ không phải là những thanh thép bê tông gì đâu, mà chính là cả một mạng lưới nguồn lực xã hội chất lượng cao đi kèm đó. Từ giáo dục xịn, giao thông thuận tiện cho đến hàng xóm toàn người ưu tú luôn á!"

c6ecac955f9bacb234e9.jpg


Có một nhà văn nói câu mà mình thấy chuẩn không cần chỉnh. Anh ấy bảo: Mỗi người đều có hai lần "đầu thai" trong đời.

Lần đầu là khi bạn chào đời - đấy là đầu thai theo nghĩa sinh học thuần túy.

Lần thứ hai chính là lúc bạn chọn nơi để sống - và tin mình đi, cái này quan trọng chẳng kém gì lần đầu tiên đâu.

Việc mình sinh ra trong gia đình nào thì... well, không ai control được cả. Nhưng khi trưởng thành rồi, việc chọn sống ở đâu và sống thế nào lại chính là cơ hội để bạn "đổi vận" đấy!

Gần đây có đứa cháu họ đang phân vân chọn trường đại học nào thì hỏi ý kiến mình. Mình chỉ nói đơn giản: Dù sao đi nữa, hãy chọn trường ở thành phố LỚN nhé!

Không phải mình kỳ thị thành phố nhỏ hay gì đâu, nhưng thật sự khi ra những nơi lớn hơn, tầm mắt và hiểu biết của bạn về thế giới sẽ được nâng tầm lên một level khác hẳn đó!

Nhà thiết kế người Canada - Dov Charney - được mệnh danh là "nhà thiết kế được Chúa ban cho". Vì sao? Vì anh này luôn dự đoán đúng xu hướng và tung ra thiết kế đúng timing như thần thánh vậy ấy.

Nhưng bản thân anh lại khiêm tốn: "Không cần Chúa đâu. Khi tôi thấy một thiết kế hot ở 10 nơi rồi thì chẳng có lý do gì nó không hot ở nơi thứ 11 cả"

Khi tìm hiểu về quá khứ của anh, mình mới ngộ ra điều gì đó sâu xa lắm!

b3af2350882ccbdb2018.jpg


Ban đầu, khi Dov Charney mới bắt đầu may quần áo, anh đang sống ở quê nhà Montreal.

Ở thành phố biệt lập đó, thời trang và phong cách chưa thực sự phổ biến. Anh chỉ có thể lấy thông tin xu hướng từ sách báo và tạp chí thôi. Lúc đó, thiết kế của anh còn khá đơn điệu và... hơi nhạt nhẽo ấy.

Năm 1990, anh đến Nam California và boom - nhìn thấy cả một thế giới mới với màu sắc tươi sáng, hình dáng tối giản siêu trendy. Sau chuyến đi đó, anh lấy cảm hứng để thiết kế theo phong cách tương tự và doanh số của cửa hàng tăng vọt luôn!

Được truyền lửa sâu sắc, Dov bắt đầu chu du khắp thế giới. Anh đi nghiên cứu phong tục tập quán, tiếp xúc với đủ thứ phong cách thiết kế để "bơm" sinh khí mới vào sản phẩm của mình. Và rồi, các thiết kế của anh bùng nổ không chỉ ở địa phương mà còn trên toàn cầu nữa!

Vậy nên, thay vì nói anh may mắn được Chúa chọn, thì đúng hơn là anh đã gặp may trong quá trình "mở mang tầm mắt" của chính mình đó!

Hemingway từng nói: "Nếu bạn đủ may mắn được sống ở Paris khi còn trẻ, Paris sẽ theo bạn suốt đời."

Những nơi bạn sống lúc còn trẻ, thế giới bạn nhìn thấy, những người và sự việc bạn gặp sẽ lặng lẽ mở rộng chân trời và nhận thức của bạn về cuộc đời này.

Vì vậy, nếu có cơ hội, đừng tham lam cái thoải mái nhất thời nhé! Nếu được thì hãy thử sống ở thành phố lớn khi còn trẻ. Thế giới càng rộng, bạn càng thấy nhiều cơ hội và khả năng gặp vận may bất ngờ càng cao! ✨

Trương Nhất Minh - founder của Toutiao - từng đưa ra "Lý thuyết đường vành đai thứ Năm" gây tranh cãi mấy năm trước.

Ở Bắc Kinh, nhiều công ty lớn và nổi tiếng đều nằm trong Đường vành đai thứ Năm. Một số bạn trẻ chọn sống bên ngoài khu vực này với giá thuê rẻ hơn, nhưng phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ để đi làm mỗi ngày.

Trong khi đó, những người kiếm được từ 35 triệu/tháng trở lên sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để thuê nhà gần công ty, thời gian đi lại chỉ còn dưới 1 tiếng.

Người sau có nhiều hơn người trước tới 2 tiếng mỗi ngày để làm việc, học tập và suy nghĩ.

Những người sống ngoài đường vành đai 5 phải dành cả giờ đồng hồ chen chúc trên tàu điện ngầm và xe buýt mỗi ngày, nên khoảng cách giữa họ và đồng nghiệp xuất sắc ngày càng rộng hơn. Ở Bắc Kinh - nơi đất vàng như thế - nhiều người đã chê bai quan điểm này của Trương Nhất Minh.

72ebf3be34b57c3b9510.jpg


Nhưng về điểm này, mình lại đồng ý với anh ấy lắm! Cá nhân mình chưa bao giờ phải khổ sở chuyện thuê nhà và gần như không bao giờ phải chen lấn trên tàu điện ngầm cả.

Lúc đầu, HR công ty giới thiệu cho mình một chỗ ở - phòng nhỏ rất xa công ty. Chi phí ở chung với người khác chỉ hơn 3 triệu/tháng.

Rẻ thì có rẻ thật, nhưng vấn đề cũng hiển nhiên lắm:

Thứ nhất, cách âm tệ + đông người, suốt ngày nghe toàn tiếng đi lại, nói chuyện... ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ của mình luôn

Thứ hai, chỗ ở quá xa công ty, di chuyển mất khoảng 3 tiếng. Sống ở đó được một thời gian, mình quyết định dùng số tiền tiết kiệm duy nhất để thuê căn hộ một phòng ngủ đối diện công ty.

Sau khi ký hợp đồng và đặt cọc, số dư trong túi mình chỉ đủ ăn trong tháng đó thôi

Nhưng kể từ đó, chất lượng cuộc sống của mình đã được cải thiện vô cùng! Tan sở trưa có thể đi bộ về nhà trong 5 phút, ăn nhanh và chợp mắt một tí. Mỗi tối sau giờ làm, không còn phải chịu đựng sự làm phiền của bạn cùng phòng, thoải mái làm điều mình thích.

Cũng rất thuận tiện để tham gia các diễn đàn văn hóa và workshop trao đổi sách vào cuối tuần nữa!

Cũng trong quá trình tham gia nhiều hoạt động khác nhau, mình đã gặp được nhiều người làm truyền thông xuất sắc và họ cũng đã giúp đỡ mình khi khởi nghiệp riêng đó.

Có một câu nói cực kỳ có lý: "Điều đắt giá ở một cộng đồng đắt đỏ không phải là những thanh thép và bê tông mà là những nguồn lực xã hội đa dạng gắn liền với nó. Nguồn lực này có thể là nền giáo dục chất lượng cao, giao thông thuận tiện hoặc một nhóm hàng xóm ưu tú."

Ngàn vàng mua một căn nhà, chục ngàn vàng mua hàng xóm. Khi chọn nơi để sống, bạn cũng đang chọn một nhóm hàng xóm, một cộng đồng sinh hoạt và cả một phong cách sống nữa đấy!

ddd38ba27cc732bbc59a.jpg


Nhà tâm lý học Jonah Berger đã tiến hành một thí nghiệm xã hội tên là "Cơ hội chuyển đi". Với sự giúp đỡ của chính phủ, ông chuyển một số cư dân có điều kiện sống tồi tàn đến những ngôi nhà mới sạch sẽ và sáng sủa.

Ông còn dặn họ: "Hãy giữ nhà cửa ngăn nắp, nếu không chính phủ sẽ lấy lại nhà đấy". Người dân không muốn mất nơi ở tốt như vậy nên cố gắng hết sức để giữ gìn vệ sinh.

Sáu tháng sau, khi Jonah Berger quay lại thăm, ông nhận thấy những người này đã thay đổi siêu nhiều luôn!

Trước khi chuyển đi, nhà họ ở rất bẩn và mối quan hệ với hàng xóm căng thẳng lắm. Sau khi môi trường sống được cải thiện, mọi người trở nên hiền lành hơn, làm việc có trật tự hơn, cuộc sống cũng phát triển theo chiều hướng tích cực.

Từ đó, ông kết luận môi trường sống có tác động "lây nhiễm" đến con người. Môi trường bẩn thỉu sẽ phát ra năng lượng tiêu cực, sống lâu ở đó vận may của bạn cũng sẽ kém đi.

Còn một môi trường sống tiện nghi, sạch sẽ sẽ tạo ra từ trường dương, khiến người ở đó hạnh phúc hơn, từ đó mang lại những tác động tích cực và may mắn!

Những người có phòng sạch sẽ, ngăn nắp và những người có phòng bừa bộn đang sống hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau đó các bạn ơi!

313d78e7f5bcd0c8ce79.jpg


Một cư dân mạng từng chia sẻ câu chuyện về hai người bạn của mình: Lam và Đan.

Trong phòng của Lam, quần áo, sách vở vứt lung tung trên ghế sofa và sàn nhà. Luôn có đồ ăn mang về và túi đựng thức ăn chất đống trên bàn. Thực phẩm trong tủ lạnh hết hạn và bị mốc rồi mà vẫn để đó.

Căn phòng của Đan tuy nhỏ nhưng luôn ngăn nắp và sạch bong. Búp bê được đặt gọn gàng trên ghế sofa, nhiều cuốn sách được xếp vào các ngăn khác nhau trong tủ. Hoa trên bàn cà phê được thay thường xuyên, cây xanh ngoài ban công cũng được chăm sóc kỹ lưỡng.

Tính cách của hai người tương phản rõ rệt luôn: Lam thường chứa đầy năng lượng tiêu cực, hay phàn nàn và là người bi quan + trì hoãn kinh niên. Sau khi tốt nghiệp, cô đã đổi một loạt công việc nhưng không công việc nào làm hài lòng.

Đan có cuộc sống rất có kế hoạch. Cô tập gym, nấu ăn, học tiếng Anh và thường xuyên gặp bạn bè. Vào năm thứ ba sau khi tốt nghiệp, cô đã ứng tuyển thành công vào công ty mơ ước và nhận được mức lương tăng gấp đôi!

Mỗi lần gặp cô ấy, mình đều thấy cô ấy chỉn chu và tràn đầy năng lượng vô cùng.

Kinh nghiệm hàng ngày cũng cho thấy: căn phòng mà một người sống phản ánh rõ ràng trạng thái tinh thần của họ.

Những người có nhà cửa bừa bộn, luộm thuộm thường có cuộc sống nhàm chán.

Những người có phòng ốc gọn gàng, sạch sẽ thường có cuộc sống thượng lưu hơn.

Con người là động vật môi trường và căn phòng chúng ta đang sống chính là từ trường lớn nhất trong cuộc đời. Chỉ khi phòng ốc gọn gàng, con người mới có nghị lực và động lực phấn đấu cho tương lai được! ✨



Có người từng nói:

"Nếu bạn đang không ở nhà, hãy nghĩ lại căn phòng của bạn trông như thế nào lúc bạn rời đi lần gần nhất.

Có bụi trên sàn nhà không? Có một đống tạp chí cũ trên ghế sofa không? Tủ quần áo có bừa bộn không? Bàn bếp có vết dầu mỡ không?

Nếu có, thì cẩn thận đấy, vận may của bạn đang gặp bất lợi rồi đó!"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top