Thuê nhà "ma ám" 11 người tự tử tập thể chỉ vì... giá rẻ quá trời ơi!

CamSaigon

New member
76ae173a376ece0e958d.jpg


Nghe hơi sợ nhưng có thật: một anh bác sĩ Ấn Độ đã quyết định chuyển đến sống ở căn nhà từng là hiện trường vụ tự tử tập thể gây chấn động của cả gia đình 11 người. Lý do? Giá thuê rẻ hơn mọi nơi khác luôn!

Căn nhà tọa lạc tại thị trấn Burari thuộc bang Delhi, từng chứng kiến bi kịch kinh hoàng của cả gia đình 11 người. Từ đó đến giờ, ai cũng sợ không dám lại gần, còn người nhà nạn nhân thì rao bán mãi mà... chẳng ai dám mua.

Cho đến khi anh Mohan Kashyap (45 tuổi) - một nhà nghiên cứu bệnh học - xuất hiện và quyết định chốt deal vì giá thuê vừa túi tiền quá trời. Trước anh này từng có một người thuê rồi nhưng ở được một lúc là... bỏ chạy mất dép luôn rồi! ‍♂️

e1bbffdf16cb3e444bee.jpg


Quay lại vụ việc kinh hoàng, sáng 1/7/2018, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ hàng xóm và lập tức có mặt tại hiện trường. Tại đây, họ phát hiện tổng cộng 11 thi thể đều là thành viên trong gia đình họ Devi - những người đã sống ở đây suốt 20 năm trời.

5575b744193b598f536e.jpg


Cảnh tượng lúc đó thực sự rùng rợn: 9 thi thể bị bịt mắt bằng vải và treo trên khung sắt. Một bà cụ khoảng 60 tuổi bị bịt mắt, được tìm thấy treo trên khung cửa phòng. Còn cụ bà 80 tuổi nằm chết trên sàn không bị bịt mắt. Thậm chí cả con chó cưng cũng chết trên mái nhà nữa...

Điều tra sơ bộ cho thấy ngôi nhà không có dấu hiệu bị đột nhập. Cảnh sát còn tìm thấy nhiều lá thư tuyệt mệnh nhắc đến việc tuân theo các nghi thức tâm linh thần bí nào đó.

b49eb70fa5cfbaefdb9c.jpg


Hàng xóm kể lại rằng gia đình Devi là những người rất hiền lành, chưa bao giờ cãi nhau hay to tiếng. Họ tin rằng tin đồn về việc gia đình này tự tử theo nghi thức tà giáo chỉ là... fake news thôi.

Sau thảm kịch, căn nhà được trao cho người em trai của một nạn nhân. Anh này muốn bán ngay vì ký ức quá đau buồn. Nhưng mà thôi, hàng xóm đồn thổi nhà "ma ám" nên việc bán hay cho thuê khó như leo cây cau á!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top