PandaCoco7912
New member
Nghe thì hơi drama nhưng mà sự thật luôn: dịch vụ thuê người yêu giả giờ đang cháy hàng ở châu Á đấy các bạn ơi!
Theo Global Times, giới trẻ Trung Quốc hiện đang cực kỳ mê mẩn việc thuê bồ fake trên mạng - từ vài giờ cho đến cả tháng trời để có người nói chuyện, đi chơi cùng. Nghe thì hơi sốc nhưng mà thật 100% luôn!
Giá mềm, dịch vụ chất - chỉ có ở Trung Quốc
Chỉ với 20 tệ (tầm 70k VND), bạn đã có thể flex một người yêu ảo trong nửa tiếng qua các shop trên Taobao rồi. Xịn chưa?
Các "tư vấn viên tình yêu" cho biết có ít nhất 5 mẫu bồ cho khách sành điệu lựa chọn. Giá cả thì tùy level nhé: "newbie" giá 20 tệ/giờ (khoảng 70k), còn muốn "pro player" thì phải chịu chi 160 tệ/giờ (tầm 560k)
Lý do gì mà phải thuê người yêu vậy trời?
Đa phần là để về quê ra mắt gia đình, cho bố mẹ họ hàng yên tâm là mình "có ngườiiiii" rồi đó. Với người Trung Quốc, chuyện hôn nhân là BIG DEAL lắm! Mỗi lần về quê ăn Tết hay nghỉ lễ là bị cả nhà hỏi han "bao giờ lấy vợ/lấy chồng", "bao giờ có con" để nối dõi tông đường.
Thế nên dịch vụ thuê người yêu fake này như chiếc phao cứu sinh vậy, giúp né drama gia đình tạm thời. Tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp "đánh lận con đen" thôi nhé!
"Oh my Oppa" - Thuê trai đẹp Hàn Quốc làm tour guide
Dịch vụ "Oh my Oppa" xuất hiện từ khoảng 2018, do một công ty Hàn Quốc vận hành, từng làm MXH dậy sóng vì concept độc lạ. Họ chuyên cho khách du lịch "thuê" các oppa Hàn Quốc - toàn visual cực phẩm, ăn mặc chỉn chu, nói tiếng Anh như gió, biết hết mọi chiêu lãng mạn khiến tim bạn loạn nhịp!
Các oppa này đều được công ty quản lý bằng thiết bị theo dõi để biết họ dẫn khách đi đâu, làm gì, trải nghiệm văn hóa Hàn ra sao. Tất nhiên lịch trình đã được bàn bạc kỹ càng trước khi gặp mặt.
Nhưng nhấn mạnh nhé: đây KHÔNG PHẢI dịch vụ thuê bạn trai đâu nha! Chỉ là bạn đi chơi thôi. Giá vé: 40.000 Won (tầm 850k VND) cho 2 tiếng đồng hồ.
Lịch trình chuẩn: 2h chiều gặp mặt chào hỏi, sau đó cùng nhau shopping, mặc Hanbok chụp hình sống ảo, ghé bảo tàng, uống trà chill chill... Web của công ty sẽ list rõ thời gian từng điểm dừng để bạn chủ động lên plan. Đến 5h chiều là "tạm biệt" nhé!
Nhật Bản và câu chuyện thuê người yêu giải tỏa cô đơn
Ai cũng biết Nhật là xứ sở làm việc áp lực bậc nhất thế giới rồi. Nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy công việc đến mức không còn thời gian giao lưu, gặp gỡ gia đình hay... có người yêu thật sự.
Để đáp ứng nhu cầu của những trái tim cô đơn ấy, dịch vụ "thuê người yêu" ra đời và ngày càng hot ở xã hội Nhật Bản.
YouTuber Max của kênh Asian Boss đã tự mình trải nghiệm thuê một cô bạn gái người Nhật tên Shihomi, và giới thiệu dịch vụ độc đáo này đến công chúng.
Trong video, Max và "bạn gái" Shihomi hẹn gặp trên đường phố Tokyo trước khi đi ăn trưa tại nhà hàng cá nóc. Shihomi tiết lộ phí thuê khoảng 6000 Yên (tầm 1.2 triệu VND) cho tối thiểu 2 tiếng hẹn hò.
Cuộc hẹn của Max và Shihomi có giá 12,000 yên (khoảng 2.4 triệu VND). Một con số "không tưởng" cho vài giờ đồng hồ phải không nè!
Tuy nhiên phải tuân thủ nguyên tắc: không được tự ý có hành động thân mật, không quay phim/chụp ảnh, không tiết lộ danh tính,... Cứng như vậy đó!
Việt Nam cũng không nằm ngoài cuộc
Từ những năm 2017, nhiều nơi ở VN đã cung cấp dịch vụ cho thuê người yêu đi chơi vào các dịp lễ như Valentine, Trung thu. Chỉ cần lên mạng search một vòng là ra cả tá địa chỉ với đủ mức giá tùy nhu cầu luôn!
Vì sao trend này lại hot đến vậy?
Một lý do nữa giải thích cho sự bùng nổ của dịch vụ này là nhịp sống ngày càng hối hả, áp lực công việc cao khiến người ta không còn thời gian hẹn hò, làm quen, gặp gỡ hay tìm hiểu. Thế nên cuối tuần và đặc biệt là các dịp nghỉ lễ Tết, đây trở thành dịch vụ "cứu cánh" về mặt tinh thần cho khá nhiều người đủ mọi tầng lớp.
Thêm nữa, nhiều bạn trẻ có xu hướng sống độc thân, không yêu đương, không kết hôn. Họ cảm thấy thoải mái với cuộc sống single và xem đó như lựa chọn tự do của mình. Vốn dĩ không thích bị ràng buộc, thích sống tự tại mà!
Áp lực kết hôn - nỗi ám ảnh của Gen Z châu Á
Ở nhiều nước châu Á, việc sớm lập gia đình được coi là phần quan trọng trong việc hoàn thành nghĩa vụ hiếu hạnh với bố mẹ. Kết quả là áp lực kết hôn thường là nguyên nhân chính gây drama trong gia đình.
Nhiều bạn trẻ bày tỏ sự bực mình trước những lời "nhắc nhở" mà họ đã nghe quá nhiều từ gia đình và bạn bè. Một bạn đặt câu hỏi: "Ai dám kết hôn khi còn bận kiếm tiền sống qua ngày cơ chứ". Một bạn khác thì kêu ca: "Xin đừng tạo thêm áp lực cho tôi"
"Việc bố mẹ thúc giục kết hôn thực sự rất đáng sợ. Tôi vừa trải qua điều đó sáng nay, nó quá ngột ngạt. Tất cả đều chỉ trích bạn. Tôi đã nói rằng tôi không muốn kết hôn. Mọi người muốn bạn kết hôn nhưng không để ý đến việc bạn hạnh phúc hay không", một bạn trẻ tâm sự.
Theo SCMP, Global Times, Asiaone
Nguồn: kenh14.vn