Không có đồng hồ báo thức thì người xưa dậy làm sao? Chờ gà gáy hay ngóng trời sáng thôi à? Khoan đã, các tổ tiên mình còn "xịn" hơn bạn nghĩ đấy!
Dậy đúng giờ để đi làm, sinh hoạt vốn là nhu cầu thiết yếu của con người từ ngàn xưa rồi. Hồi xưa chưa có đồng hồ hiện đại chính xác như giờ, người ta vẫn có cách đong đếm thời gian. Nhưng để được "đánh thức" đúng giờ thì làm sao, ngoài cách nghe tiếng gà trống gáy tự nhiên?
Mãi đến năm 1787, chiếc đồng hồ báo thức đầu tiên trên thế giới mới được phát minh. Trước đó, tổ tiên đã có hàng loạt sáng kiến "bá đạo" đến mức người đời sau cũng phải gật gù khen ngợi luôn!
**Đốt nến có gắn đinh - alarm "bùm" một phát** ️
Đây là cách thay thế đồng hồ báo thức phổ biến nhất của người xưa trên toàn thế giới nè. Nghe thì đơn giản nhưng thực ra không dễ tí nào! Người ta sẽ đóng đinh vào nến, tính toán sao cho khi nến cháy đến chỗ có đinh thì đúng khung giờ cần thức dậy. Lúc nến tan chảy đến đó, chiếc đinh sẽ "stun" rơi xuống tạo tiếng động đánh thức người ngủ.
Cách này được ghi chép sớm nhất vào năm 520 TCN trong một bài thơ của người Trung Quốc. Nhật Bản và Anh cũng có tài liệu về đồng hồ nến từ trước Công nguyên. Con người dùng nến để thức dậy cho đến tận thế kỷ 18 cơ đấy!
**Chiến binh da đỏ và... bàng quang thần thánh**
Chắc bạn không ngờ cái này đâu nhỉ? Các chiến binh người Mỹ bản địa thời xưa đã dùng chính bàng quang của mình để ước lượng thời gian và dậy đúng giờ mỗi sáng! Trong cuốn sách Warpath xuất bản năm 1984 của Stanley Vestal có kể: "Các chiến binh Anh Điêng xác định trước giờ dậy bằng cách điều chỉnh lượng nước uống trước khi đi ngủ".
Tính toán luôn để tầm 5-6h sáng là ị dữ dội phải dậy ngay, đúng nghĩa đen "alarm sinh học" luôn đó!
**Thuốc súng và cầu chì - nguy hiểm nhưng hiệu quả**
Một số loại đồng hồ tự chế đã dùng các cơ chế khác nhau để tạo tiếng ồn hoặc ánh sáng đánh thức người ngủ. Có thể là thuốc súng, cầu chì để tạo tiếng "bùm" lớn vào đúng giờ đặt trước. Một số loại khác dùng lò xo để bật ngọn nến sáng lên.
Nhưng mà... những đồng hồ báo thức sơ khai này có điểm yếu chí mạng: NGUY HIỂM! Rất dễ gây hỏa hoạn cháy nhà luôn á.
**Chiếc chuông tự động của Yi Zing**
Năm 725, Yi Zing - một nhà sư kiêm nhà toán học, kỹ sư, chiêm tinh học người Trung Quốc đã chế tạo một chiếc chuông có thể tự động reo vào đúng khung giờ nhất định.
Theo tài liệu ghi lại, hệ thống của Yi Zing hoạt động nhờ cối xay nước. Khi cối xay đến một mốc nhất định, nó sẽ đẩy một con rối ngã xuống đập vào chuông tạo ra âm thanh lớn. Công nghệ đỉnh của chóp thời xưa đây rồi!
**Thuê người gõ cửa đánh thức - nghề lạ nhưng hot**
Có một phương pháp cực kỳ đơn giản để người xưa dậy đúng giờ, không lỡ mất công việc đó là... thuê người chuyên đi đánh thức! Nghề này tồn tại cả khi đồng hồ báo thức thật sự đã ra đời rồi, vì hồi đó mua đồng hồ còn đắt hơn thuê người ấy mà.
Vào những năm 1970 của thế kỷ trước tại Anh và Ireland, những người hành nghề báo thức chuyên nghiệp sẽ đi gõ cửa phòng khách hàng cho đến khi họ chịu thức dậy và phản hồi lại. Một số còn huýt sáo hoặc dùng nhạc cụ để đánh thức nhiều người cùng lúc. Đúng kiểu "human alarm clock" luôn!
Nguồn: kenh14.vn