Thuê khách sạn VIP nhưng vẫn trải nilon ngủ vỉa hè chờ xem diễu binh - Giới trẻ khen "tâm huyết đỉnh cao"

Để được chứng kiến giây phút lịch sử, nhiều gia đình từ tỉnh xa ra Hà Nội không ngại thuê cả khách sạn xịn sò nhưng vẫn quyết "cắm chốt" ngoài vỉa hè từ sớm, sẵn sàng thức trắng đêm chờ lễ tổng duyệt diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Mức độ cháy hết mình: 1000/10!

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, tại đường Lê Duẩn khu vực ga Hà Nội, chiều tối 29-8, cả hai bên đường đã kín đặc người dân có mặt từ siêu sớm để "xí" vị trí đẹp nhất xem diễu binh, diễu hành.

7a864f9a5a140597a171.jpg


Để tạo điều kiện cho bà con, UBND TP Hà Nội đã dựng ngay 2 dãy lều bạt trước ga Hà Nội phục vụ mọi người tránh mưa nắng. Chăm sóc người dân chu đáo quá đi à! ️

Chị Dương Thị Hồng Thanh từ Điện Biên cùng chị gái và con gái đã có mặt tại Hà Nội từ sáng 29-8. Dù thuê khách sạn ngay sát đường Lê Duẩn, nhưng từ đầu giờ chiều cùng ngày, chị Thanh đã ra vỉa hè chọn chỗ ngồi rồi.

"Bố mẹ tôi từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Mẹ năm nay nhiều tuổi không đi được, bà động viên chúng tôi nên tham gia vì sự kiện lớn, ý nghĩa thế này mấy chục năm mới có một lần. Chúng tôi cũng thấy đây là sự kiện trọng đại của đất nước nên đã cùng nhau xuống Hà Nội xem đại lễ" - chị Thanh chia sẻ. Nghe mà thấy xúc động ghê!

Theo chị Thanh, dù có phòng khách sạn xịn xò rồi nhưng tối nay chị vẫn sẽ trải nilon ngủ luôn trên vỉa hè để giữ chỗ đẹp, sáng mai xem đại lễ cho chắc cú. Để không bị mất chỗ, chị còn mua đồ ăn về ăn uống luôn tại chỗ. Đây chính là sự quyết tâm đỉnh cao các bạn ơi!

5308efb67ead7da6051b.jpg


a7dfa00f90530448bc20.jpg


7cc7d386a17cc77eb53b.jpg


511a18437fb0fc172252.jpg


65a5a631f8dae8aec65e.jpg


Ghi nhận tại khu vực này cho thấy đa phần người dân đều mang sẵn đồ ăn, thức uống để thức trắng đêm, giữ chỗ chờ xem tổng duyệt vào sáng 30-8. Ai bảo người Việt không kiên nhẫn?

Bất chấp thời tiết nắng gay gắt, đôi lúc có mưa, nhiều người dân vẫn kiên nhẫn có mặt từ sớm, thậm chí trước cả một ngày, để giữ chỗ đẹp theo dõi lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 tại Hà Nội. Respect!

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ngay từ trưa 29-8, nhiều tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua như Văn Cao - Liễu Giai đã chật kín người dân mang theo ghế nhựa, chiếu, bạt, thậm chí cả nệm để "xí" vị trí thuận lợi nhất. Ai nhanh người đó ăn, ai chậm... đành đứng sau thôi! ‍♀️

Chị Chu Anh Phương ở Yên Nghĩa, Hà Nội cho biết đã cùng gia đình có mặt từ 10 giờ 30 trưa để giữ chỗ với mong muốn có vị trí đẹp nhất được tận mắt chứng kiến đoàn diễu binh đi qua.

"Chúng tôi đã chuẩn bị đồ ăn, nếu mưa lớn sẽ tạm vào quán cà phê trú. Tôi rất mong chờ giây phút được nhìn thấy hình ảnh hào hùng, đầy tự hào của đất nước" - chị Phương nói. Chuẩn bị chu đáo từng li từng tí! ✨

Anh Nguyễn Minh Thịnh từ Đà Nẵng ra cũng có mặt từ 16 giờ chiều. Anh chia sẻ: "Đây là dịp rất ý nghĩa, tôi ra Hà Nội chỉ để được tận mắt xem diễu binh, tận hưởng bầu không khí trang nghiêm và tự hào này. Dù phải chờ gần cả ngày nhưng tôi thấy rất vui và háo hức". Bay cả nghìn cây số vì niềm đam mê, không gì có thể cản được!

Trong thời gian chờ đợi, nhiều người dân chọn cách trò chuyện, chơi trò chơi hoặc sử dụng laptop, điện thoại để giải trí. Các tuyến vỉa hè dọc lộ trình diễu binh đông kín, tạo nên không khí sôi động trước giờ tổng duyệt. Vừa chờ vừa chill, không stress chút nào luôn!

d4781c72abe7a61cedaf.jpg


de10661d2c20e47906dd.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top