Giờ đây ở Trung Quốc đang xuất hiện dịch vụ cho thuê bạn gái cực hot, và các chị em làm nghề này đang kiếm được bộn tiền luôn nha!
Nhiều anh chàng sẵn sàng chi 1.000 nhân dân tệ/ngày (tầm 3,5 triệu đồng) để thuê bạn gái giả, chỉ để bố mẹ đỡ hỏi han chuyện "bao giờ có người yêu, bao giờ lấy vợ" Một số người dùng dịch vụ này vì là LGBT và chưa muốn công khai, số khác thì đơn giản chỉ muốn flex là mình cũng có người yêu thôi.
Phóng viên của Chao News đã thử "nhập vai" là khách hàng và đăng ký tài khoản tại trang web 89yn.com để trải nghiệm dịch vụ này.
Ngay lập tức, một chị 29 tuổi, có bằng cử nhân đã liên lạc qua WeChat. Báo giá cực rõ ràng: 1.000 nhân dân tệ/ngày, nếu muốn đi du lịch cùng thì cộng thêm 350 nhân dân tệ (1,2 triệu đồng). Thậm chí muốn xem ảnh trước cũng phải trả phí 20 nhân dân tệ (70k đồng) nữa
Sau khi deal giá xong, vào một ngày cuối tuần đầu tháng, cô gái tên Mumu đã bay từ xa tới Nam Kinh, Giang Tô để "hẹn hò" 1 ngày đúng như hợp đồng.
Mumu chia sẻ rằng công việc chính của cô là nhân viên văn phòng tại Trịnh Châu, Hà Nam với lương 5.000 nhân dân tệ/tháng (17,5 triệu đồng). Còn nghề cho thuê bạn gái này chỉ là "side hustle" vào thời gian rảnh và ngày lễ thôi.
"Tết Nguyên đán, ngày 1/5, Lễ hội Thuyền rồng và Ngày Quốc khánh tôi book kín lịch luôn. Giá những ngày đó là 2.500 nhân dân tệ (8,7 triệu đồng) đó nha. Đặc biệt là dịp Tết thì bận rộn lắm! Nhớ có năm giáp Tết, chỉ hai tuần mà kiếm được 40.000 nhân dân tệ (140 triệu đồng) luôn," Mumu kể.
Nếu lịch kín, Mumu còn giới thiệu khách cho các chị em khác và ăn hoa hồng 200 nhân dân tệ mỗi đơn. Tính ra mấy năm qua cũng kiếm được hàng chục nghìn nhân dân tệ từ tiền môi giới rồi
Khách hàng của Mumu khắp cả nước, độ tuổi trung bình khoảng 30, chủ yếu đang chịu áp lực kết hôn từ gia đình. Phần lớn yêu cầu cô đi cùng về ra mắt bố mẹ. Một số khách là anh chàng độc thân ở nông thôn thuê cô để chứng minh với làng xóm là mình có ny rồi nha
Về nguyên tắc làm việc, Mumu nói rõ: không yêu khách hàng.
"Nắm tay thì được. Nếu trả đủ giá, tôi cũng có thể làm 'những việc khác'. Nhưng khi nào có bạn trai thật thì tôi sẽ nghỉ nghề thôi," Mumu chia sẻ.
Bài báo này đã viral cực mạnh với 8 triệu lượt xem trên Douyin, 6 triệu lượt xem trên Weibo và gây bão tranh luận về dịch vụ này cũng như áp lực kết hôn mà giới trẻ đang phải đối mặt
"Chị ấy dũng cảm thật! Không sợ bị bắt cóc ở vùng nông thôn à?" - một người comment.
"Làm 'việc khác' nếu giá hợp lý ư? Shame quá!" - netizen khác góp ý.
Còn một bạn khác chia sẻ: "Trước đây mình cũng định thuê bạn gái, nhưng giờ thôi, mệt rồi. Đã nói thẳng với bố mẹ và họ hàng rằng 'Con không muốn kết hôn' luôn cho rõ ràng."
(Nguồn: SCMP)
Nguồn: kenh14.vn