Dạo gần đây, giới trẻ Nhật Bản đang "phát sốt" với một dịch vụ siêu đặc biệt - "thuê bà" để giảm stress cuộc sống. Nghe có vẻ hơi lạ nhưng mà thật sự rất wholesome nha mọi người!
Chỉ với 3.300 yên/giờ (tầm 570k VNĐ) cộng thêm 3.000 yên tiền đi lại, bạn có thể thuê một "bà" để được nấu ăn ngon, tâm sự thoải mái, chăm em bé, hay thậm chí là... hỗ trợ chia tay người yêu luôn á! Drama level max đấy!
Dịch vụ này có tên là "Ok Obaachan", xuất hiện từ năm 2011 do công ty Client Partners sáng lập. Team này gồm hơn 100 chị, bác từ 60-94 tuổi, ai cũng giàu kinh nghiệm sống và sẵn sàng sẻ chia với khách hàng.
Các "bà" này từng nhận được đủ loại request kỳ lạ: từ làm trung gian trong những cuộc nói chuyện khó xử, support việc chia tay, làm nhân chứng cho những khoảnh khắc quan trọng trong đời... cho đến những việc chill hơn như trông trẻ, đọc truyện ru bé ngủ. Đa năng phết!
Tuy nghe có vẻ hơi weird lúc đầu, nhưng với những gia đình trẻ sống xa quê hương thì đây lại là một connection đầy cảm xúc đấy! Nhiều khách hàng chia sẻ rằng có người lớn tuổi bên cạnh giúp họ cảm thấy được yêu thương và an ủi - thứ mà cuộc sống đô thị hiện đại đang thiếu mất rồi.
Bên cạnh đó, việc được nghe lời khuyên từ những người đi trước cũng khiến họ thấy an tâm hơn khi giải quyết các vấn đề trong life.
Không chỉ dừng lại ở "thuê bà", Client Partners còn mở rộng ra các dịch vụ khác như thuê người đóng vai mẹ, chị gái hay bạn thân - tuỳ vào nhu cầu của từng người luôn! Customize cực khét!
Thực ra thì dịch vụ này còn liên quan đến vấn đề sâu xa hơn ở Nhật Bản - đó là tình trạng già hoá dân số đang diễn ra nghiêm trọng. Năm vừa rồi, tỷ lệ sinh giảm xuống mức thấp kỷ lục, gây áp lực cực lớn lên nền kinh tế. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt thì cứ tăng mãi, lạm phát kéo dài, khiến cuộc sống người dân ngày càng khó khăn.
Với chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, nhiều người cao tuổi ở Nhật phải quay lại làm việc để kiếm sống. Theo Cục Thống kê Nhật Bản, gần 1/4 dân số trên 65 tuổi (khoảng 9,3 triệu người) vẫn phải đi làm sau khi nghỉ hưu.
Nguồn: tinhte.vn