Giữa cái rét căm căm ở Hà Nội, các bác tiểu thương bán đào, quất và đủ thứ hàng Tết phải cày xuyên đêm luôn. Thương quá đi!
Sắp đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 rồi, khắp các con phố Hà Nội, dân buôn đã phải dựng lều, đốt lửa suốt đêm để trông hàng Tết. Cực vậy luôn!
Tối 28 Tết, Hà Nội mưa phùn, nhiệt độ xuống tận 12-13 độ C. Lạnh thấu xương á!
Thời tiết kiểu này càng làm cho những ngày cuối năm của các bác tiểu thương vất vả gấp bội!
Nhiều bác ngồi quây quần bên chén trà nóng hổi với bếp than hồng rực lửa. Số khác thì co ro tìm chỗ trú mưa rét... Nhìn mà thương!
Ông Nguyễn Văn Thanh từ Nam Định lên chia sẻ, nhiều năm bán cây cảnh, hoa Tết để kiếm thêm thu nhập, mong có cái Tết ấm no cho gia đình thì: "Năm nay thời tiết không thuận, kinh tế cũng ảnh hưởng nên buôn bán khó khăn, vất vả hơn gấp nhiều lần". Nghe mà xót xa quá!
Nguồn: svvn.tienphong.vn
Sắp đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 rồi, khắp các con phố Hà Nội, dân buôn đã phải dựng lều, đốt lửa suốt đêm để trông hàng Tết. Cực vậy luôn!
Tối 28 Tết, Hà Nội mưa phùn, nhiệt độ xuống tận 12-13 độ C. Lạnh thấu xương á!
Thời tiết kiểu này càng làm cho những ngày cuối năm của các bác tiểu thương vất vả gấp bội!
Nhiều bác ngồi quây quần bên chén trà nóng hổi với bếp than hồng rực lửa. Số khác thì co ro tìm chỗ trú mưa rét... Nhìn mà thương!
Ông Nguyễn Văn Thanh từ Nam Định lên chia sẻ, nhiều năm bán cây cảnh, hoa Tết để kiếm thêm thu nhập, mong có cái Tết ấm no cho gia đình thì: "Năm nay thời tiết không thuận, kinh tế cũng ảnh hưởng nên buôn bán khó khăn, vất vả hơn gấp nhiều lần". Nghe mà xót xa quá!
Nguồn: svvn.tienphong.vn