Thực trạng đáng lo ngại về già hóa dân số ở Nhật Bản qua câu chuyện của cố diễn viên lồng tiếng Doraemon

3 năm sau khi nữ diễn viên lồng tiếng huyền thoại Nobuyo Oyama qua đời, tài sản của bà vẫn chưa có người thừa kế. Câu chuyện này không chỉ gây xót xa mà còn phản ánh rõ nét thực trạng già hóa dân số đang diễn ra nghiêm trọng ở xứ sở hoa anh đào

Theo tạp chí Josei Seven, ngôi nhà siêu sang của bà Nobuyo Ohyama tọa lạc tại khu phố cao cấp ở Tokyo, giá trị lên đến 200 triệu Yên (tầm 1,26 triệu USD). Thế mà giờ căn nhà này có khả năng bị nhà nước tịch thu luôn á!

Sau khi chồng bà là ông Keisuke Sunagawa mất năm 2017, bà Ohyama phải vào sống tại viện dưỡng lão, để lại căn nhà bỏ không từ đó. Năm 2024, bà qua đời ở tuổi 90, để lại nhiều tiếc nuối.

Nguồn tin cho hay căn nhà hồi tháng 2 vừa rồi đã được bán cho một công ty bất động sản. Nhiều đơn vị quan tâm và thương vụ được chốt với giá khá cao.

3756942c08559d4132af.jpg


Ngôi nhà của bà có cả tầng hầm và hai tầng nổi, kèm theo bể sục và phòng xông hơi xịn sò. Vì không có con cái, đây từng là nơi hai vợ chồng bà dự định an dưỡng tuổi già. Nhưng plot twist đến khi bà được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí nhớ Alzheimer vào năm 2012

Bà phải nhập viện dưỡng lão từ năm 2012, trong khi chồng lúc đó mắc ung thư không thể chăm sóc được. Căn nhà được giao cho công ty quản lý đứng tên hai vợ chồng trông coi tạm thời.

Chuyên gia tư vấn về thừa kế cho biết trong trường hợp không có người thừa kế như bà Ohyama, tài sản sẽ do tòa án chỉ định. Tài sản thuộc sở hữu của công ty có thể được phân phối bằng hiện vật cho các cổ đông, hoặc bán lấy tiền mặt rồi phân phối.

Tuy nhiên, công ty cá nhân đó chỉ có duy nhất bà là cổ đông. Nghĩa là không còn ai có liên quan để nhận tài sản cả Toàn bộ tài sản của bà, bao gồm cả lợi nhuận từ việc bán bất động sản, dự kiến sẽ về ngân khố quốc gia.

Theo NHK, bà Oyama sinh ra tại Tokyo. Trước khi nổi tiếng nhờ lồng tiếng cho Doraemon, bà là diễn viên lồng tiếng múa rối nước, tiêu biểu là vở Boo Foo Woo (1960-1967). Đến năm 1979, bà Nobuyo Oyama chính thức lồng tiếng cho nhân vật Doraemon trong bộ phim hoạt hình cùng tên, phát sóng từ 1979-2005.

Loạt phim giúp tên tuổi bà Nobuyo Oyama nổi tiếng toàn cầu. Thậm chí, những tập phim do bà lồng tiếng được gọi là phiên bản Oyama để phân biệt với các bản chuyển thể sau này của phim Doraemon đó!

Từ vấn đề của diễn viên Nobuyo Oyama đã phần nào cho thấy tốc độ già hóa, xu hướng người cao tuổi sống một mình tại Nhật Bản đang gia tăng đáng báo động, từ khu vực đô thị đến nông thôn. Điều này giống như hồi chuông cảnh báo đã kêu mãi suốt nhiều năm qua tại quốc gia này.

Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu dân số và an sinh xã hội quốc gia Nhật Bản cho thấy đến năm 2040, khoảng 40% hộ gia đình có chủ hộ từ 65 tuổi trở lên sẽ là hộ đơn thân. Riêng tại Tokyo, tỷ lệ này dự kiến vượt 45%, trong khi trên toàn quốc cũng sẽ vượt mốc 30%.

Số lượng hộ gia đình sống một mình được dự báo tăng từ 18,41 triệu hộ năm 2015 lên 19,94 triệu hộ vào năm 2040, chiếm khoảng 39,3% tổng số hộ. Trong đó, hộ gia đình cao tuổi sống một mình tăng mạnh từ 6,25 triệu lên 8,96 triệu hộ, tương đương hơn 40%. Con số này thực sự đáng lo ngại quá đi!

a7b9a70af8aa4ee3a424.jpg


Xu hướng này dễ thấy nhất tại các đô thị lớn. Tại Tokyo, số hộ cao tuổi sống một mình dự kiến tăng từ 790.000 hộ (năm 2015) lên 1,16 triệu hộ vào năm 2040. Nguyên nhân chủ yếu là mô hình gia đình nhiều thế hệ ngày càng thu hẹp, thay vào đó là xu hướng sống độc lập.

Bên cạnh đó, tỷ lệ người chưa kết hôn gia tăng, cùng với việc thế hệ bước sang tuổi trên 80 vào khoảng năm 2030, cũng khiến số người cao tuổi sống một mình tăng lên nhanh chóng, nhất là do tình trạng góa vợ hoặc chồng

Ở các địa phương, tỷ lệ già hóa thậm chí còn cao hơn nữa. Tại Akita, tỷ lệ hộ gia đình cao tuổi chiếm hơn 57% luôn á! Những khu vực như vậy đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người cao tuổi trong sinh hoạt, đặc biệt là đi lại và mua sắm.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top