Nhìn style thời trang đỉnh cao của Phùng Phương Thanh - nữ sinh năm cuối Đại học Lao động Xã hội (cơ sở 2 TP.HCM), ai cũng phải ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên! Nhưng đằng sau vẻ ngoài sành điệu ấy là một cô gái không chỉ "ăn điểm" với thành tích học tập xuất sắc (nhận học bổng đều tay mỗi năm đó nha), mà còn cực kỳ năng động trong các hoạt động nâng cao kỹ năng sinh viên. Và đặc biệt, một biến cố gia đình đã trở thành bước ngoặt khiến Phương Thanh trưởng thành vượt bậc một cách đáng kinh ngạc
Suốt 4 năm đại học, Phương Thanh "ẵm trọn" học bổng khuyến tài 1:1 của Hội Khuyến học TP.HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM và cả học bổng Saigonchildren của Anh Quốc nữa! Không dừng lại ở đó, bạn ấy còn giữ chức Chi hội trưởng và là ban Chủ nhiệm của câu lạc bộ Kỹ năng & Khởi nghiệp ở trường. CLB này giúp các bạn sinh viên trang bị kỹ năng thực tế trong công việc, học tập và cuộc sống, đồng thời tạo sân chơi qua các sự kiện và cuộc thi để thúc đẩy tinh thần đam mê, sáng tạo trong khởi nghiệp. Xịn sò không nào!
Vì thích thử thách bản thân nên ngoài việc học, Phương Thanh còn làm trợ lý Giám đốc của một công ty BĐS và kiêm luôn công việc mẫu ảnh. Tuy là làm thêm nhưng nhìn những bức ảnh của bạn ấy là thấy ngay sự chuyên nghiệp: không ngại lăn xả, làm việc nghiêm túc, chịu khó học hỏi và có đầu tư kỹ lưỡng
Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Thanh chính là khi bố bị tai biến liệt cả người, mẹ vốn đã đi lại khó khăn, em trai còn quá nhỏ, xung quanh lại không có người thân giúp đỡ. Đứng trước tình cảnh bất lực đến thế, Thanh chỉ biết thầm nghĩ: "Giá như mình chủ động hoàn thành việc học trước đó; giá như tài chính của bản thân đã ổn định để có thể lo cho bố mẹ và em trai nhiều hơn; giá như mình có thật nhiều sức khỏe để những đêm chăm bố không ngủ quên, có sức để dìu bố dễ dàng hơn,...". Đó là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn khi Phương Thanh còn phải đối mặt với việc ôn luyện kết thúc học phần nữa chứ
Nhưng chính giai đoạn khó khăn tới cực điểm ấy, Phương Thanh mới thấy bản thân được "thức tỉnh" nhất, biết mình cần phải nỗ lực, thực tế hơn trong mọi việc. Phải mạnh mẽ đối diện và tranh thủ thời gian cho những việc quan trọng. Thanh vừa chăm bố ở viện, vừa tự học tiếng Anh và ôn các môn học phần trong vỏn vẹn chưa đến 1 tuần! May mắn thay, bạn ấy vừa đủ điểm TOEIC để kịp ra trường đúng hạn và các môn thi vẫn đạt điểm A như mong đợi. Thật sự là quá đỉnh luôn!
Trải qua biến cố, Phương Thanh càng ý thức rằng tốc độ thành công của bản thân phải nhanh hơn tốc độ già đi của ba mẹ. Bản thân cô bạn dần trở thành người mạnh mẽ và chững chạc hơn nhiều, luôn cố gắng hết mình để khi bất kỳ chuyện gì ập đến, Thanh đều có thể chủ động ứng phó, bình tĩnh đối mặt và không còn phải nói 2 từ "giá như" nữa
Trong hành trình ấy, Phương Thanh luôn nhớ đến một câu nói của nữ họa sĩ Georgia O'Keeffe - câu nói đã thức tỉnh và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho bạn ấy: "Tôi từng vô cùng sợ hãi mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống của mình. Thế nhưng tôi không bao giờ để ý nghĩ đó ngăn cản bản thân thực hiện điều mình mong muốn". Khi đã trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, Phương Thanh tin rằng: "Mọi chuyện không mong muốn xảy ra đều mang một ý nghĩa nào đó, và khi gặp những khó khăn thử thách, mình thầm cảm ơn cuộc đời đã thách thức để bản thân mình mạnh mẽ nhiều hơn."
Nguồn: svvn.tienphong.vn