GauMap4758
New member
Chắc bạn cũng quen thuộc với những tấm hình du lịch trên MXH rồi đúng không? Chụp cảnh thì trông vắng tanh không một bóng người, chụp người thì toàn quay lưng ngắm cảnh "một mình một kiểu" cực kỳ tâm trạng. Nhưng thật ra đó chỉ là màn "diễn sâu" trên mạng thôi, còn sự thật phũ phàng phía sau là...
Trào lưu "sống deep" giờ đã không còn dừng lại ở việc cả hội đi cafe nhưng chỉ chụp 1 cốc nước lên story tỏ vẻ cô đơn nữa đâu. Cũng không chỉ là mấy dòng status vu vơ kiểu "sau tất cả mình chẳng về với nhau" hay "muốn đưa nhau đi trốn" rồi ngồi đợi người ta inbox hỏi han...
"Sống deep" bây giờ đã level up hẳn lên một tầm cao mới, thậm chí còn theo chân dân tình đi du lịch luôn rồi! Bằng chứng là giờ ảnh chụp lúc đi chơi, dù chụp cảnh hay chụp người đều có xu hướng... sống ảo đậm đà!
Nhớ lại mà xem, giờ cứ vào xem ảnh của đứa bạn nào vừa đi du lịch về là kiểu gì cũng có ít nhất 2/3 số ảnh toàn pose kiểu "chỉ mình ta với ta" cả.
Nghĩa là dù địa điểm du lịch có hot và đông người đến mấy thì trên ảnh cũng chẳng mấy khi thấy cái sự chen chúc đó, bởi ai lại chịu chụp lên ảnh đâu?
Cứ đợi cho vãn bớt người, hoặc lịch sự hơn thì "xin lỗi, phiền bạn tránh ra cho mình chụp nhờ cái ảnh đăng lên Face sống ảo chút" rồi nhờ người ta bấm tạch tạch tạch vài kiểu là xong việc!
Vất vả và kỳ công hơn thì đông cũng cứ chụp bình thường, rồi đến lúc về thì... cắt phăng cái phần tấp nập du khách kia ra, giữ lại mỗi ảnh phong cảnh yên tĩnh, vắng vẻ.
Thong thả lên VSCO chỉnh lại chút màu cho ra cái vibe bình yên và cô tịch, xong rồi phi thẳng lên Facebook chèn thêm caption deep deep nữa là hoàn thành một post đầy tâm trạng của người sống nội tâm chuẩn không cần chỉnh.
Cũng vì thế mà những nơi cực hot như Phượng Hoàng Cổ Trấn, Thái Lan, Suối nước Moọc (Quảng Bình), mỏm đá "sống ảo"... dù rơi đúng mùa du lịch đông nghịt thì trên Facebook vẫn thật êm đềm và vắng tanh. Có chiêu cả đấy, nhìn chùm ảnh dưới này là hiểu liền!
"Mỏm đá sống thật" ở đỉnh Pha Luông, Mộc Châu. (Ảnh: Internet).
... lúc nào cũng đông nghịt người thế này này. (Ảnh: Internet).
Giữa đất trời bao la ta nằm xuống đây để ngẫm nghĩ về cuộc đời phức tạp...
Cũng phức tạp thật đấy khi chẳng ít người đang cầu trời cho bạn đừng phiêu nữa, đứng dậy trả chỗ cho họ vào chụp thôi! (Ảnh: Internet).
Phượng Hoàng Cổ Trấn cổ kính, tĩnh lặng và bình yên quá chừng...
Cắt đi đám người đông như kiến phía dưới thế này thì lại chẳng yên bình và vắng vẻ sao?
Nguồn: soha.vn