Chắc hẳn các mẹ bỉm đã nghe câu "Thôi vài năm nữa là nhàn rồi, cố lên" đến tận tai rồi đúng không nào? Nhưng sự thật là con càng lớn, việc càng nhiều, lo càng thêm xỉu ngang luôn á!
Làm cha mẹ là nghề không có trường lớp, không có giáo trình chuẩn chỉnh, càng không có thầy cô nào cầm tay chỉ việc cả. Chỉ toàn nghe "huyền thoại" từ các bậc đi trước kể lại, rồi đọc sách, lên mạng tra cứu, sau đó... thực chiến luôn với từng bé một thôi Mỗi em có tính cách riêng, phải mày mò cho hợp mới được!
Khi được hỏi giai đoạn nào nuôi con vất vả nhất, câu trả lời tưng bừng như thế này nè:
• "Lúc mới sinh đấy, khổ lắm luôn! Cả ngày chỉ khóc với gào, bố mẹ chiều theo ý con luôn á"
• "1 tuổi mới là 'ác mộng' thật sự! Biết đi rồi hay ngã sml, quay lưng cái là đã cầm đồ điện trong nhà rồi đó"
• "2 tuổi còn mệt hơn! Lúc này đang tập nói, nghe nhức não lắm. Mà còn ốm đau liên tục, đề kháng kém kinh khủng"
• "Chắc qua 3 tuổi là ổn? Lúc đó không ốm nữa, biết nói rồi nên mẹ dạy được rồi"...
Nhưng thực tế thì sao nhỉ? Mỗi giai đoạn nuôi con đều có những "quest" riêng, đòi hỏi cha mẹ phải 200% effort đấy! Từ lúc sơ sinh đến lúc thiếu niên, mỗi cột mốc phát triển đều có những thử thách và cần siêu nhiều kiên nhẫn, tận tâm. Nhiều bố mẹ nghĩ qua 3 tuổi là "pass ải" rồi, nhưng thực tế thì...
Những điểm "sáng" khi con qua 3 tuổi:
• Con bắt đầu tự lập hơn, tự chăm sóc bản thân được ở mức độ cơ bản rồi, từ ăn uống, vận động đến giao tiếp với mọi người xung quanh
• Con đi học mẫu giáo, được học hỏi và phát triển kỹ năng xã hội. Bố mẹ có thêm thời gian cho công việc và các vấn đề khác khi con không cần được "hộ tống 24/7" như lúc sơ sinh nữa
• Hệ miễn dịch phát triển tốt hơn rồi nên ít ốm đau hơn so với giai đoạn sơ sinh và nhũ nhi (nhưng cũng chỉ là "ít" thôi nhé)
• Con bắt đầu thể hiện rõ sở thích và khả năng cá nhân, giúp bố mẹ dễ dàng hơn trong việc khích lệ và phát triển năng khiếu
Nhưng mà... những điểm "tối" cũng chẳng ít tẹo nào đâu nhé:
• Càng lớn càng tốn tiền kinh khủng! Chỉ tính tiền học thôi đã bao gồm học phí ở trường, học ngoại khóa, học thêm tiếng Anh, tiền tiểu học... Chưa kể nghìn món phí tùm lum khác nữa!
• Chuyển sang giai đoạn "sơ hở là lý luận", bày trò nghịch ngầm cực stress
• Cá tính rõ nét, cái tôi cá nhân được đề cao. Không còn "bảo gì nghe nấy" nữa đâu, bố mẹ đau đầu mất thôi! Trẻ ở độ tuổi này bắt đầu muốn tự quyết định nhiều hơn, dễ gây tranh cãi hoặc "đối chất" với bố mẹ lắm
• Hồi con còn bé chỉ cần trông ở nhà cũng được. Giờ lớn rồi, cuối tuần nào cũng phải đau đầu tìm chỗ cho đi chơi, không là "ăn vạ" ngay
• Tìm phương pháp giáo dục phù hợp để khuyến khích sự phát triển toàn diện cũng là một thử thách lớn. Bố mẹ phải chuẩn bị để hướng dẫn, hỗ trợ con trong việc học hỏi, khám phá và xử lý các tình huống xã hội ở trường hoặc khi chơi với bạn bè
• Ở trường con sẽ có nhiều mối quan hệ hơn, từ đó có thể học theo cả cái tốt lẫn cái xấu của bạn bè. Nhiều cha mẹ than: "Ngày trước nó ngoan thế mà giờ khác xa quá trời"
• Bố mẹ cần học cách cân bằng giữa thời gian làm việc và chăm sóc gia đình khi trẻ bắt đầu đi học. Lúc này việc dành thời gian cho con siêu quan trọng, đặc biệt 3-6 tuổi là giai đoạn trẻ hình thành tính cách. Bố mẹ nào định có thêm con trong giai đoạn này cũng cần cân nhắc thật kỹ nhé!
• Đối mặt với thử thách trong việc quản lý cảm xúc và hành vi của trẻ (drama liên tục luôn)
• Ở giai đoạn này, cha mẹ cũng bắt đầu phải chú trọng đến việc giáo dục giới tính và an toàn cá nhân, giáo dục trẻ về đạo đức và hành vi xã hội ️
Trên hành trình nuôi dạy một sinh linh bé nhỏ, mỗi giai đoạn phát triển của trẻ đều có những thử thách riêng, như những bài học mà cuộc sống tặng cho các bậc cha mẹ vậy. Ngay từ những ngày đầu tiên, khi bé còn là một thiên thần sơ sinh với làn da mỏng manh và giọng khóc chưa biết nói, cha mẹ đã phải dốc hết tình yêu thương và kiên nhẫn vô bờ bến để chăm sóc và bảo vệ rồi
Khi trẻ bước vào tuổi ăn, tuổi lớn, mỗi bước đi, mỗi từ ngữ bé học được đều là những cột mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành từng chút một cả về thể chất lẫn tâm hồn. Và khi bé bắt đầu khám phá thế giới xung quanh với bao điều mới lạ và thú vị, việc bố mẹ cùng con đồng hành, học hỏi và chia sẻ mỗi ngày càng trở nên phong phú và sâu sắc hơn
Dù nhiều người cho rằng sau cột mốc 3 tuổi, cuộc sống sẽ êm đềm và đơn giản hơn vì trẻ đã có thể tự chăm sóc bản thân ở mức độ nào đó và không còn phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ nữa. Nhưng sự thật không phải lúc nào cũng như ta tưởng tượng đâu nhé!
Giai đoạn này của trẻ là lúc bắt đầu mầm mống của sự tự lập, nhưng cũng chính là lúc cha mẹ cần phải thật sự nhạy bén và tinh tế trong việc hướng dẫn con, không chỉ về kỹ năng sống cơ bản mà còn về cách thể hiện cảm xúc và tư duy độc lập. Mỗi giai đoạn đều cần có sự đồng hành, quan sát và chia sẻ từ phía cha mẹ, để từ đó trẻ có thể phát triển toàn diện, vững vàng đối diện với mọi sóng gió của cuộc đời nhé!
Nguồn: kenh14.vn