KhoaiAngel7561
New member
Chiều 13/5 vừa rồi, drama vụ thầy dạy lái xe bị tố "sờ đùi" học viên rồi bị đánh hội đồng đã có thêm diễn biến mới đấy các bạn ơi! Ông A. đã phải thực nghiệm lại toàn bộ sự việc với công an để chứng minh mình vô tội.
Nhắc lại chút nhé, ông P.T.A. (sinh năm 1983, sống ở Hoài Đức, Hà Nội) chính là người xuất hiện trong clip viral bị đánh tới tấp trên mạng xã hội. Chiều 13/5, anh đã có buổi làm việc với Công an quận Hoàng Mai về vụ việc gây bão này.
Thực nghiệm với 3 trường hợp cụ thể
Trong buổi làm việc, ông T.A. cùng công an đã tiến hành thực nghiệm lại việc "tại sao thầy giáo phải dùng tay kéo chân học viên ra khỏi bàn đạp ga" trong tình huống khẩn cấp. Nghe xong mới hiểu chứ không phải chuyện gì đâu!
Theo giải thích của thầy giáo này thì xe đào tạo tuy có phanh phụ để đảm bảo an toàn, nhưng trong những trường hợp đặc biệt kiểu học viên đạp ga quá tay, xe lao như tên bắn thì phải xử lý cực nhanh. Nếu không kéo chân học viên ra khỏi bàn đạp ga kịp thời thì nguy hiểm lắm luôn, có thể gây tai nạn nghiêm trọng á!
Buổi thực nghiệm diễn ra với 3 tình huống:
Trường hợp 1: Xe chạy chậm, phát hiện nguy hiểm phía trước → thầy giáo chỉ cần dùng phanh phụ là xe dừng được.
Trường hợp 2: Xe chạy nhanh, có nguy hiểm phía trước → thầy giáo phải dùng tay tác động vào chân học viên luôn.
Trường hợp 3: Xe chạy tốc độ cao, thầy phanh bằng phanh phụ nhưng xe vẫn lao vun vút không ngừng được.
"Học viên đang tập lái trên phố chứ không phải trong trường hay bãi trống. Nếu xe lao với tốc độ nhanh mà phía trước có xe máy hoặc phương tiện khác, thầy giáo không dùng tay kéo chân học viên ra khỏi bàn đạp ga thì xe đâm vào ngay. Ngoài phố rất khác trong trường, chỉ cần không chú ý trong giây lát là tai nạn nghiêm trọng luôn...", ông T.A. chia sẻ. Nghe mà thấy căng thẳng ghê!
Drama bắt đầu từ đâu?
Quay lại nguồn cơn sự việc nhé! Vào khoảng 14h ngày 5/5, theo yêu cầu của khách hàng, ông T.A. lái xe biển số 30F.668... đến phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để đón học viên nữ tên N.L. đi học bổ túc tay lái. Chị này đã có bằng nhưng tay lái còn non, chưa dám lái xe ra đường.
Sau khi đến điểm hẹn, ông A. nhắn tin cho chị L. thì được yêu cầu lái xe ra sau nhà đón. Tới nơi thì thấy ngoài chị L. còn có thêm 1 cô gái nữa.
Plot twist ở đây nè! Vừa lúc 3 người ngồi trên xe, bất ngờ xuất hiện 7 thanh niên xăm trổ lao vào. Họ túm cổ áo ông đánh túi bụi, kéo ra khỏi xe luôn. Dù ông van xin nhưng vẫn bị đánh, chỉ dừng lại khi Công an phường Mai Động có mặt.
Lúc làm bản tường trình ở công an, có cặp vợ chồng xưng là anh chị của N.L. đến nói chuyện hòa giải, tránh thù hằn hiểu lầm. Vì nghĩ mình làm ăn xa nhà, ông A. đã đồng ý hòa giải cho đỡ rắc rối.
Nhưng twist tiếp đến ngày 6/5! Bất ngờ trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nhiều thanh niên đánh ông A., kèm theo lời bình luận chì chiết ông là "kẻ biến thái". Việc này làm mất danh dự, ảnh hưởng đến công việc và tình cảm gia đình ông luôn. Ức chế quá!
Nguồn: soha.vn