Nhắc đến chuyện siêu nhiên ở Anh là phải kể ngay đến Tháp London chứ đâu xa! Tọa lạc trong một lâu đài cổ kính bên bờ sông Thames ở London, pháo đài này từ xưa đã được truyền tai nhau về những câu chuyện rùng rợn với hồn ma thường xuyên ám ảnh nơi đây.
Thật ra thì, tòa tháp này đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lịch sử nước Anh đó nha. Hơn 900 năm qua, đây là địa điểm diễn ra các vụ xử tử tù nhân nổi tiếng. Mà ai cũng biết rồi, những nơi có nhiều người chết thường có âm khí nặng nề, xảy ra chuyện lạ cũng là chuyện bình thường thôi
Tháp London được built vào thế kỷ 11 sau Công nguyên bởi vua Anh lúc đó là "William the Conqueror". Quần thể lâu đài với Tháp Trắng làm trung tâm này từng được dùng làm cung điện hoàng gia, nhà tù, xưởng đúc, bãi hành quyết và kho vũ khí. Còn bây giờ thì nó là một bảo tàng lưu trữ các kho báu của hoàng gia nha!
Vô vàn người đã chết bên trong lâu đài này kể từ khi thành lập luôn. Trong ngục tối có đủ loại dụng cụ tra tấn dã man, còn bên ngoài pháo đài thì có cái máy chém nổi tiếng. Từ đó, vô số bóng ma dường như đã ám ảnh Tháp London, và điều creepy hơn nữa là nhiều du khách confirm họ đã tận mắt chứng kiến những hồn ma lang thang luôn á!
Hồn ma nổi tiếng nhất trong Tháp London chính là nạn nhân đầu tiên tại tòa tháp - Nữ hoàng Anne Boleyn, người vợ thứ hai của vua Henry VIII. Bà qua đời vào ngày 19 tháng 5 năm 1536 vì tội phản quốc và ngoại tình. Trước khi mất, Henry VIII đã chấp thuận điều ước cuối cùng của bà - xử tử bằng kiếm thay vì rìu. Ngay sau khi bà qua đời, nhiều người đã nói rằng nhìn thấy hồn ma của bà đi lại trong lâu đài - một người mặc áo choàng trắng đi lang thang trên hành lang của tòa tháp.
Một hồn ma nổi tiếng khác là nữ bá tước Magritte. Để quét sạch những kẻ thù chính trị, vua Henry VIII đã tuyên bố xử tử họ vì tội phản quốc. Ngày 28 tháng 5 năm 1541, vị chủ nhân già của lâu đài bị đưa ra pháp trường hành quyết, nhưng bà có cá tính cực mạnh mẽ và không chịu quỳ xuống trên máy chém. Không những thế, khi đao phủ đến bà còn cố tình bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị chém và chết trong tích tắc Vì vậy, hàng năm vào ngày 28 tháng 5, những người bảo vệ trong tháp nói rằng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của nữ bá tước hấp hối.
Trong nhiều đêm, lính canh trong tháp báo cáo rằng đã nhìn thấy hai đứa trẻ trong bộ đồ ngủ gần "Tháp Máu" ở phía tây nam của lâu đài. Những người am hiểu lịch sử Anh hiểu rằng điều này chỉ xác nhận một vụ giết người kỳ lạ đã xảy ra ở đây hơn 500 năm trước: sau cái chết của Vua Edward IV vào năm 1483, hai người con trai của ông là Edward V và công tước Richard sau đó đã bị giam lỏng trong Tháp London. Và kể từ đó, không còn ai trông thấy họ nữa...
Hai trăm năm sau, vào năm 1674, các công nhân đã tìm thấy hài cốt của hai đứa trẻ trong khi đang cải tạo cầu thang của tòa tháp, và gần như chắc chắn rằng chúng chính là hai hoàng tử nhỏ đã biến mất ngày xưa
Năm 2003, các học giả từ Đại học Hertfordshire đã mang những thiết bị cảm ứng điện từ vật lý tiên tiến nhất đến khảo sát nhiều khu vực thường xuyên có "ma" ở Tháp London. Mặc dù cuộc khảo sát không tìm thấy dấu vết của ma nhưng họ lại tìm được nhiều bằng chứng quý giá.
Trước hết là từ trường ở một số nơi trong tháp cực mạnh, ngoài ra kiểu kiến trúc của một số nơi trong tháp khiến luồng khí đi qua với tốc độ cao, sẽ phát ra những âm thanh kỳ lạ và có phần kinh dị. Ngoài ra, ánh sáng mờ bên trong tòa tháp về mặt khách quan có thể gây ra những sự tưởng tượng trong tâm lý cho khách du lịch.
Vì vậy các nhà khoa học đã đưa ra kết luận: Những sự việc "ma ám" đều do môi trường gây ra. Cái gọi là "bóng ma" chỉ là sự phản ánh hiện tượng do não bộ con người tạo ra thôi. Hiện tượng ma quái là do từ trường, luồng khí lạnh, thay đổi ánh sáng, v.v. Nghiên cứu khoa học cũng phát hiện ra rằng sóng hạ âm thường xuất hiện ở những nơi "ma ám" đó, và sóng hạ âm có thể khiến con người cảm thấy bất an.
Các dị thường từ trường, chuyển động không khí và sóng hạ âm tại một số địa điểm nhất định trong Tháp London, kết hợp với ánh sáng mờ, đặc biệt có khả năng khơi dậy cảm giác sợ hãi ngột ngạt sâu sắc ở mọi người và khách du lịch có thể dễ dàng tin rằng họ đã tìm thấy một bóng ma
Mặc dù các báo cáo nhìn thấy ma vẫn tiếp tục xuất hiện, nhưng chưa bao giờ có bất kỳ bằng chứng nào về hình ảnh có thể tạo thành một hình bóng ma rõ ràng. Mãi cho đến cuối năm 2003, lời giải thích khoa học có vẻ vững chắc này đã lần đầu tiên bị lung lay - vào đêm giao thừa năm 2003, hệ thống giám sát an ninh tại Cung điện Hampton Court đã bắt được một "con ma" trong chiếc áo choàng! Báo cáo cũng chỉ ra rằng một cánh cửa phòng cháy trong khu triển lãm thường được mở ra một cách khó hiểu. Trong khi kiểm tra đoạn băng của hệ thống giám sát, họ đã phát hiện ra một nhân vật bí ẩn mặc áo choàng đang đẩy cửa phòng cháy và bước ra ngoài. Người này hầu như ở trong bóng tối, nhưng gương mặt thì trắng lạ thường.
Nguồn: soha.vn