SuCandy791
New member
Mạc Văn Khoa là gương mặt diễn viên hài quen thuộc, ngoài ánh đèn sân khấu, anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự mát tay trong kinh doanh 
Sau 2 năm "mất hút" trên màn ảnh rộng, Mạc Văn Khoa dạo gần đây gây sốt khi comeback với vai ông Danh trong phim kinh dị Út Lan: Oán linh giữ của. Đây là vai phản diện đầu tiên của anh, thể hiện chiều sâu tâm lý, hoàn toàn khác với hình tượng "cười té ghế" trước đây.
Dịp này, các thông tin liên quan đến Mạc Văn Khoa cũng được khán giả, các diễn đàn giải trí bàn tán rầm rộ. Mạc Văn Khoa là một diễn viên hài có nét duyên ngầm và gương mặt "nhìn thôi đã muốn cười"
Tuy nhiên, ngoài ánh đèn sân khấu, anh còn khiến nhiều người phải ghen tị bởi sự mát tay trong kinh doanh. Chuỗi bún đậu mắm tôm mang tên nam nghệ sĩ hiện đã "phủ sóng" khắp các tỉnh thành từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương đến Nha Trang
Một điều đặc biệt là thương hiệu của anh luôn trong tình trạng "ăn nên làm ra", liên tục mở rộng quy mô. Mới đây nhất, Mạc Văn Khoa đã chính thức mang hương vị đặc trưng về quê nhà với chi nhánh mới khai trương tại Hải Dương.
Hành trình này bắt đầu từ đầu năm 2019, khi ngôi sao Cười xuyên Việt quyết định "đổi gió" sang kinh doanh. Từ một cửa hàng nhỏ ban đầu tại Gò Vấp, chỉ trong vài năm, số lượng chi nhánh đã tăng lên "chóng mặt", giúp anh trở thành một trong những nghệ sĩ kinh doanh ẩm thực thành công nhất hiện nay.
Hiện Mạc Văn Khoa sở hữu chuỗi 12 quán bún đậu mắm tôm trên toàn quốc. Tuy nhiên, tin đồn mỗi ngày anh thu tới 2 tỷ đồng/ngày từ việc bán bún đậu đã khiến anh phải "té xỉu" trên sóng một gameshow
Anh còn bị đồn "vừa mua nhà 50 tỷ đồng, có hàng chục quán bún đậu" khiến mọi người "ngã ngửa", nhưng Mạc Văn Khoa liền đính chính: "Tôi vẫn ở nhà thuê, bún đậu làm sao mua nhà 50 tỷ đồng được chứ".
Anh tiết lộ, hiện vợ chồng thuê nhà ở TP.HCM, chi trả mỗi tháng mấy chục triệu tiền thuê. Mục đích là cho vợ con có không gian rộng rãi để sinh hoạt, vui chơi chill chill
Bố anh ở quê nghe tin đã gọi điện "mắng xối xả" Mạc Văn Khoa: "Sao con mua nhà mà không nói với bố?". Song tất cả chỉ là tin đồn vui vẻ bị thổi phồng quá mức thôi.
Mạc Văn Khoa khẳng định nếu bán bún đậu được 2 tỷ đồng, tức khoảng 30.000 suất là điều "không tưởng". Trên thực tế, nghệ sĩ cho biết chuỗi quán bún đậu mang về khoảng 300 triệu đồng lợi nhuận mỗi tháng, sau khi trừ chi phí thuê mặt bằng, nhân viên, nguyên liệu...
Thời kỳ dịch bệnh, chuỗi quán bún đậu của Mạc Văn Khoa thậm chí phải "cầm cự" bằng vay mượn vốn để duy trì hoạt động, bởi doanh thu giảm nhưng chi phí vẫn "đập vào mặt". Anh cho rằng, kinh doanh quán ăn là nghề tay trái - nghề chính vẫn là diễn viên và mục tiêu kinh doanh là tạo công ăn việc làm cho người thân, hỗ trợ gia đình nhỏ chứ không phải "làm giàu nhanh"
Theo nhiều khán giả, Mạc Văn Khoa là hình mẫu nghệ sĩ "chuẩn bài", vừa làm nghề nghiêm túc vừa cố gắng duy trì kinh doanh để ổn định kinh tế. Tin đồn "ở nhà 50 tỷ đồng" và "bán bún đậu 2 tỷ đồng mỗi ngày" đều được anh "chốt hạ" là sai bét.
Nguồn: soha.vn
Sau 2 năm "mất hút" trên màn ảnh rộng, Mạc Văn Khoa dạo gần đây gây sốt khi comeback với vai ông Danh trong phim kinh dị Út Lan: Oán linh giữ của. Đây là vai phản diện đầu tiên của anh, thể hiện chiều sâu tâm lý, hoàn toàn khác với hình tượng "cười té ghế" trước đây.
Dịp này, các thông tin liên quan đến Mạc Văn Khoa cũng được khán giả, các diễn đàn giải trí bàn tán rầm rộ. Mạc Văn Khoa là một diễn viên hài có nét duyên ngầm và gương mặt "nhìn thôi đã muốn cười"
Tuy nhiên, ngoài ánh đèn sân khấu, anh còn khiến nhiều người phải ghen tị bởi sự mát tay trong kinh doanh. Chuỗi bún đậu mắm tôm mang tên nam nghệ sĩ hiện đã "phủ sóng" khắp các tỉnh thành từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương đến Nha Trang
Một điều đặc biệt là thương hiệu của anh luôn trong tình trạng "ăn nên làm ra", liên tục mở rộng quy mô. Mới đây nhất, Mạc Văn Khoa đã chính thức mang hương vị đặc trưng về quê nhà với chi nhánh mới khai trương tại Hải Dương.
Hành trình này bắt đầu từ đầu năm 2019, khi ngôi sao Cười xuyên Việt quyết định "đổi gió" sang kinh doanh. Từ một cửa hàng nhỏ ban đầu tại Gò Vấp, chỉ trong vài năm, số lượng chi nhánh đã tăng lên "chóng mặt", giúp anh trở thành một trong những nghệ sĩ kinh doanh ẩm thực thành công nhất hiện nay.
Hiện Mạc Văn Khoa sở hữu chuỗi 12 quán bún đậu mắm tôm trên toàn quốc. Tuy nhiên, tin đồn mỗi ngày anh thu tới 2 tỷ đồng/ngày từ việc bán bún đậu đã khiến anh phải "té xỉu" trên sóng một gameshow
Anh còn bị đồn "vừa mua nhà 50 tỷ đồng, có hàng chục quán bún đậu" khiến mọi người "ngã ngửa", nhưng Mạc Văn Khoa liền đính chính: "Tôi vẫn ở nhà thuê, bún đậu làm sao mua nhà 50 tỷ đồng được chứ".
Anh tiết lộ, hiện vợ chồng thuê nhà ở TP.HCM, chi trả mỗi tháng mấy chục triệu tiền thuê. Mục đích là cho vợ con có không gian rộng rãi để sinh hoạt, vui chơi chill chill
Bố anh ở quê nghe tin đã gọi điện "mắng xối xả" Mạc Văn Khoa: "Sao con mua nhà mà không nói với bố?". Song tất cả chỉ là tin đồn vui vẻ bị thổi phồng quá mức thôi.
Mạc Văn Khoa khẳng định nếu bán bún đậu được 2 tỷ đồng, tức khoảng 30.000 suất là điều "không tưởng". Trên thực tế, nghệ sĩ cho biết chuỗi quán bún đậu mang về khoảng 300 triệu đồng lợi nhuận mỗi tháng, sau khi trừ chi phí thuê mặt bằng, nhân viên, nguyên liệu...
Thời kỳ dịch bệnh, chuỗi quán bún đậu của Mạc Văn Khoa thậm chí phải "cầm cự" bằng vay mượn vốn để duy trì hoạt động, bởi doanh thu giảm nhưng chi phí vẫn "đập vào mặt". Anh cho rằng, kinh doanh quán ăn là nghề tay trái - nghề chính vẫn là diễn viên và mục tiêu kinh doanh là tạo công ăn việc làm cho người thân, hỗ trợ gia đình nhỏ chứ không phải "làm giàu nhanh"
Theo nhiều khán giả, Mạc Văn Khoa là hình mẫu nghệ sĩ "chuẩn bài", vừa làm nghề nghiêm túc vừa cố gắng duy trì kinh doanh để ổn định kinh tế. Tin đồn "ở nhà 50 tỷ đồng" và "bán bún đậu 2 tỷ đồng mỗi ngày" đều được anh "chốt hạ" là sai bét.
Nguồn: soha.vn