Thực đơn nhân văn của CSGT Hà Nội và điều tốt đằng sau án kỷ luật - Đọc xong ấm lòng quá!

VitLovely6745

New member
391cca523601a608cae6.png


Mình được giao nhiệm vụ viết mỗi tuần một bài về những tin tốt lành đời sống. Nghĩ mà xem, chính cái việc được viết về điều tốt đẹp này đã là một tin vui rồi nè!

"Trời ơi, cuộc đời này có tệ đến thế không?"

Thật sự là lâu nay, lướt báo mà toàn thấy drama, scandal, tin xấu xa đủ kiểu. Đọc xong mood down hết cả người luôn ấy

Nhiều khi tắt app đi rồi, mình tự hỏi "trời ơi, cuộc đời này có tệ đến thế không?" - câu hỏi này làm mình nhớ đến bài hát "Con chim sẻ tóc xù" của nhạc sĩ Trần Tiến phỏng thơ Lưu Quang Vũ.

Bài hát có câu "cuộc đời này mà xấu xa, thì sao cây táo nở hoa, sao anh thợ rèn lại yêu cô hàng xóm…".

Thật ra cuộc đời đâu có tệ như vậy. Nếu nó tệ thật thì sao chúng ta còn yêu được nhau, sao cây cối vẫn ra hoa đẹp lung linh thế này?

Vấn đề là mình đang tự "ám thị" bản thân về những thứ tiêu cực, cứ nhìn vào mặt xấu của cuộc sống mãi. Rồi dễ bực mình, dễ nổi điên với cuộc đời, với người khác, dễ "hands on" khi có chút va chạm giao thông.

Cuộc đời không chỉ toàn xấu xa đâu nhé, nhưng mà tin xấu thì... dễ câu view hơn thôi

032302c4e6927051cdaf.png


Vì thế, khi một tờ báo quyết định đầu tư viết về những tin tốt lành trong cuộc sống, lan tòa năng lượng tích cực cho cộng đồng, thì bản thân việc đó đã là một tin vui rồi!

Ít nhất mỗi tuần một lần, mình có động lực nhìn cuộc sống theo hướng tích cực hơn, tìm ra những điều hay ho, ngay cả khi nó ẩn sau vẻ ngoài không mấy xinh đẹp.

Anh phu hồ bị bỏ đói và "thực đơn nhân văn" từ CSGT

Hôm 7/1, Cảnh sát giao thông Hà Nội gặp một anh phu hồ người Đắk Lắk bị sếp bỏ rơi, bỏ đói luôn, phải đi bộ từ tận Yên Bái về Hà Nội để kiếm đường về quê. Nghe mà thương quá đi!

Nếu nghĩ theo hướng tiêu cực, chúng ta chỉ thấy câu chuyện phi nhân tính, thấy cảnh người lao động nghèo bị bóc lột, thấy lương tâm sếp "đi đâu mất rồi".

Nhưng đây lại là một câu chuyện ấm lòng đấy! Vì nếu cuộc sống này tệ thì làm sao mình biết được anh này vừa cuốc bộ gần 200km trong tình trạng đói khát mệt nhoài?

Nếu đời này toàn xấu xa thì những anh CSGT - mà vẫn hay bị gắn mác "khó tính" trên mạng - làm sao lại để ý, quan tâm tìm hiểu để phát hiện ra hoàn cảnh khổ của một người qua đường rồi ra tay giúp đỡ như vậy?

708f8d560ddf15d88fe1.jpg


Việc các anh CSGT giúp đỡ người đàn ông này (mời ăn uống và quyên góp tiền về quê) nghe có vẻ đơn giản. Nhưng cái tâm quan tâm, tinh mắt phát hiện và hành động giúp đỡ mới là điều đáng trân trọng - đúng là "thực đơn nhân văn" thật sự!

Vì điều đó cho mình thấy rằng lòng tốt luôn tồn tại, ngay cả ở những nơi mà chúng ta thường có định kiến không tốt lắm.

Điều tốt đẹp ẩn sau một án kỷ luật

Tin tức luôn có hai mặt: xấu và tốt. Ví dụ như hôm qua 5 công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ bậc thi đua vì đi lễ trong giờ làm việc.

Mặt xấu: dù Chính phủ đã cấm mà vẫn có người bỏ việc công đi cầu may, và hình thức kỷ luật có vẻ chưa đủ "nặng tay".

Nhưng mặt tốt là gì? Cơ quan quản lý đã rất nhanh chóng công khai xử lý kỷ luật ngay sau khi báo chí "bóc phốt". Điều này cho thấy sự giám sát của xã hội và báo chí được lắng nghe một cách nghiêm túc đấy!

Chuyện phóng sinh cá chim trắng và "mũ ni không che tai"

Tương tự, trước nghi ngại của netizen về việc phóng sinh cá chim trắng gây hại môi trường, hôm qua nhà tu hành Thích Nghiêm Giám đã lên tiếng trả lời báo chí. Dù câu trả lời vẫn còn gây tranh cãi, nhưng điều tích cực là ngay cả vị sư cũng không thể "làm ngơ" trước dư luận nữa.

Những phản ứng nhanh của các bên trước tiếng nói người dân, báo chí tuy chưa làm mọi người hài lòng 100%, nhưng ít nhất cũng cho thấy xu hướng minh bạch trong xã hội đang dần hình thành qua quá trình đối thoại công khai.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top