Thực đơn ăn một ngày "quá trời sang chảnh" của chú cún khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa

NaBoy3063

New member
1371f0f46e86d82c2cf3.jpg


Nhìn thực đơn mà một sen nuôi chó Alaska lên cho boss cún trong ngày, đám đông chỉ còn biết "oa" lên: "Sang chảnh hơn cả mình luôn á!"

Từ xưa giờ, nuôi thú cưng đã trở thành thú vui của vô vàn gia đình rồi. Nuôi cún nuôi mèo phải chăm sóc kỹ càng, yêu thương hết mực nên các sen thường tự nhận là "con sen" và gọi thú cưng là boss cơ.

Mới đây, một "con sen" đã chia sẻ thực đơn của chú chó Alaska ăn một ngày khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa luôn á!

"Đọc thắc mắc của các "cậu ấm cô sen" thường inbox hỏi nên mình đăng luôn nhé. Thực đơn muốn được bé mập, bé ngoan, bé khỏe thì đây nè.

Một ngày chỉ cần từng này là đủ đảm bảo bé khỏe mạnh ú ù: 1kg thịt bò, 10 quả trứng vịt, 2 kg đầu gà hầm phô mai, 0,5 kg sụn heo, 2 hộp sữa chua, 1 trái bí Nhật loại vỏ xanh, hai lon gạo, 0,5 cá hồi phi lê nhớ lọc hết xương không mắc cổ em nha. Nhớ phải có men tiêu hóa nữa nhé các bạn", bài viết được đăng tải trong một group về nuôi chó đông thành viên cực kỳ.

3103ab8594f2b46458ad.jpg


ef38cfdc1b9daf01b75c.jpg


d5883fd104bfb7caf1b8.jpg


"Thực sự thì con chó này nó ăn sang hơn cả mình luôn á", chị Huỳnh Cao Mỹ Dung bình luận xỉu up xỉu down.

"Ăn một ngày mà thế thì bức hại nhau à? Thịt chồng chất, trứng cả chục quả, đã sữa chua còn men tiêu hóa nữa. Em tuy không nhiều kinh nghiệm nhưng đủ biết chỗ trứng kia chắc một tuần có dư ấy chứ. Ăn kiểu này thì con nào chịu nổi bạng ơi", chị Đinh Vũ Nhật Mai viết.

"Tính sơ sơ một tháng mất từ 15 - 30 triệu tiền ăn và chi phí luôn, cá nhân mình thấy bạn lãng phí vì quá nhiều chất không hấp thụ hết đâu. Hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng, nhiều khi nó phải cố tiêu hóa hết bằng đấy thức ăn một ngày á.

Có lẽ 1,2 quả trứng là đủ để đầy bụng con chó 4 tháng rồi. Chế độ của bạn đủ cho Hà Mã no chứ lợn cũng không ăn nhiều được thế", chị Thu Hiền phản bác luôn.

Người lên thực đơn ăn một ngày "bá đạo" cho boss cưng này là anh Hải Nhật, sinh năm 1988 và làm đầu bếp cho một nhà hàng ở Đà Lạt nè.

Chú chó anh Hải Nhật nuôi thuộc giống Alaska có tên Rolex (tên ngầu vl ✨) hiện 4 tháng 10 ngày tuổi và nặng khoảng 34kg luôn á. Nhật đón bé về nuôi cách đây 2 tháng.

7cccc89fed5de99bf599.jpg


00a7256475dfcdf36a1b.jpg


Theo Nhật thì khẩu phần ăn đó còn dành cho một chú chó Chihuahua có tên bé Tũn và Lạp Xưởng tên Messi nữa. Tuy nhiên, số lượng đồ ăn do Rolex ăn thì nhiều gấp 10 lần hai bé kia cộng lại luôn á.

"Mình cho các bé ăn 6 lần mỗi ngày chia đều từ sáng cho đến khuya. Nếu bé ăn còn thừa thì tận dụng cho loài khác ăn nha. Giờ ăn của các bé đều cố định để đảm bảo tiêu hóa tốt nhất.

Nhiều ý kiến nói rằng nuôi sẽ tốn kém thật ra cũng chẳng phải đâu nha. Mình là đầu bếp nên các bạn hàng mối thịt, cá... thường cho thêm. Mình chỉ cần mua thuốc men, phô mai, sữa chua, đồ ăn vặt cho các bé thôi.

Nhiều người cho rằng ăn thế hơi quá so với các bé nhưng em nó ăn khỏe đồng nghĩa với việc hệ tiêu hóa cực khỏe luôn. Mình vẫn đi khám định kỳ và bác sĩ bảo tất cả đều ổn định hết. Gia đình mình đều yêu thương các bé, xem như thành viên trong nhà. Cả nhà thậm chí còn chia nhau ra để cho ăn, đùa nghịch. Thi thoảng bọn mình còn gọi là "cục vàng" âu yếm nữa nè.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top