BeoBoy9570
New member
Trung tâm thương mại Thuận Kiều Plaza - nơi từng làm đổi đời biết bao người, nhưng cũng khiến không ít ai trắng tay theo cách chẳng ai ngờ tới
Tọa lạc trên đường Hồng Bàng, quận 5, TP.HCM, Thuận Kiều Plaza sở hữu 3 tòa nhà cao vút 33 tầng với hơn 600 căn hộ và khu phức hợp xịn sò. Kinh phí xây dựng TTTM này "khủng" lên đến gần 54 triệu USD luôn nha!
Ngày xưa, nơi đây từng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của quận 5 nói riêng và cả Sài Gòn nói chung.
Thế nhưng plot twist là từ những năm đầu đưa vào hoạt động, trung tâm này đã trở nên ế ẩm kinh hoàng, các căn hộ gần như không bán được vì giá trời hoặc kiểu dáng không hợp gu người mua.
Từ đó đến giờ, trung tâm này cứ thế "ngủ đông" không phanh
Sai lầm từ những bước đi đầu tiên
Đó là khẳng định của KTS Lưu Trọng Hải, nguyên Trưởng phòng quản lý kiến trúc Sở Xây dựng TP.HCM.
Theo ông Hải, năm 1997, trước sự kiện Hong Kong được trao trả về Trung Quốc, nhà thầu đã có ý định xây dựng ba tòa nhà của TTTM Thuận Kiều theo phong cách của người Hong Kong với mục tiêu đón làn sóng di cư từ đây sang.
Các căn hộ được thiết kế siêu nhỏ và chật hẹp, khoảng cách giữa các tầng chỉ hơn 2,7 mét thôi.
Thế nhưng sau đó Trung Quốc đã có chính sách mở cửa đối với Hong Kong nên những tính toán ban đầu về dòng người Hong Kong di cư qua đây đã... fail thảm hại
Ngay sau đó, khách hàng mục tiêu chuyển sang người dân Sài Gòn. Nhưng mà nhiều người đã không chọn các căn hộ ở đây vì giá quá chát hoặc không phù hợp với gu người Việt mình.
"Khoảng 5 – 6 năm kể từ khi đưa vào hoạt động, TTTM vẫn không bán được căn hộ nào. Điều đó cho thấy, những tính toán ban đầu đều thất bại" – Ông Hải chia sẻ.
Cũng theo ông Hải, ngay từ đầu chủ đầu tư đã nhận nhiều ý kiến góp ý phải làm nhà thoáng hơn, rộng rãi hơn để phù hợp với khí hậu nhiệt đới, nhưng họ cứ khăng khăng không nghe
Ngoài ra, lãnh đạo quận 5 khi đó nhận thấy chưa có công trình hiện đại nào trên địa bàn nên đã gật đầu cho xây với quan điểm là mọi rủi ro, thành bại do nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm.
Lên voi xuống chó từ Thuận Kiều Plaza
Bên cạnh đó, theo một số người dân địa phương, cũng có lời đồn cho rằng TTTM này trở nên hoang tàn là do phong thủy không ổn
Người dân ở đây cho rằng, nhìn sơ qua trung tâm này giống một con thuyền với 3 cánh buồm nhưng phần trụ quá to khiến nó lênh đênh trên biển cả.
Cũng có tin đồn nói rằng trung tâm này có 3 tòa nhà cao như 3 cây nhang?!
Bà Cúc (60 tuổi), một cư dân lâu năm ở đây cho biết, khi trung tâm này vừa mới xây xong hoặc cách đây 2 – 3 năm thì còn khá nhộn nhịp.
Lúc đó, có một số nhà hàng và trung tâm giải trí còn hoạt động đông khách nên đây là cơ hội "hốt bạc" của nhiều hộ dân sống xung quanh. Chớp thời cơ, người dân ở đây phất lên nhờ nghề giữ xe.
"Người giữ xe ở đây ngày nào cũng kiếm hơn 1 triệu đồng, ít thì cũng năm bảy trăm ngàn. Nhà tôi lúc ấy xây nhưng không có tiền tráng nền, nhờ việc giữ xe mà tôi sửa sang nhà cửa tươm tất.
Mấy nhà hàng, khu giải trí có một thời gian hoạt động khá đắt đỏ nhưng không hiểu sao bỗng dưng dẹp hết, sau đó một số tiểu thương tới thuê nhưng ế ẩm quá cũng bỏ đi luôn.
Khi không còn ai kinh doanh ở đây, nhiều người cũng lao đao và phải sống nhờ bán nước dạo" – bà Cúc tâm sự
Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận được:
Nguồn: soha.vn