ThoNho9720
New member
HLV Walid Regragui của ĐT Morocco đã phải thừa nhận đội nhà thua tâm phục khẩu phục trước nhà ĐKVĐ Pháp, đồng thời khẳng định rằng phép màu của Morocco đã hết rồi huhu
Trước đó, ĐT Morocco được kỳ vọng cực lớn vì họ mang theo hy vọng của cả châu Phi lẫn các quốc gia Arab. Nhưng mà sau bao nỗ lực từ đầu giải, đội tuyển này đã mất mát quá nhiều trụ cột ở hàng thủ, khiến họ không thể tạo được "bức tường thép" trước người Pháp nữa
Bàn thua sớm ngay từ phút thứ 7 càng làm kế hoạch của Morocco tan tành. HLV của đội bóng Bắc Phi chia sẻ về trận thua này, trong đó ông nhấn mạnh đến sự vượt trội của đối thủ: "Chúng tôi muốn viết lại lịch sử. Tuy nhiên bạn không thể vô địch World Cup chỉ nhờ phép màu đâu. Bạn chỉ có thể vươn đến thành công nhờ nỗ lực tập luyện cùng sự chăm chỉ, và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực.
Tôi tự hào vì chúng tôi đã mang đến một hình ảnh đẹp và cho thấy rằng bóng đá Morocco vẫn tồn tại. Giờ chúng tôi muốn về đích với vị trí thứ ba thôi. Chúng tôi từng ở rất gần trận chung kết rồi đấy. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, đó là điều quan trọng nhất".
Vị HLV này cũng cho rằng vấn đề chấn thương, thẻ phạt và thể lực của các cầu thủ đã ảnh hưởng nặng nề đến phong độ của Morocco trước tuyển Pháp: "Chúng tôi đã gặp một số chấn thương, chúng tôi đã mất Aguerd trước trận, mất Saiss và Mazraoui trong hiệp 1... Tôi không còn gì để nói nữa
Chúng tôi phải trả giá vì những lỗi nhỏ nhất. Chúng tôi nhập cuộc không tốt. Và bàn thua thứ hai đã giết chết chúng tôi luôn. Morocco có quá nhiều cầu thủ chỉ có thể thi đấu ở mức 60 hoặc 70% thể lực. Các cầu thủ của tôi đã cống hiến hết mình rồi. Họ đã tiến xa hết mức có thể.
Bàn thua đầu tiên khiến chúng tôi hơi đuối, nhưng cả đội vẫn có cơ hội gỡ hòa. Nhưng mà các cầu thủ Pháp đã tận dụng những sai lầm nhỏ nhất để ghi bàn. Tôi nghĩ đội tuyển của chúng tôi xứng đáng nhận được một tràng pháo tay dù không vào chung kết".
Nguồn: kenh14.vn