Phải nói thật là buồn, các CĐV nhà mình tối nay hơi bị lép vế trước lượng fan Thái Lan tuy không đông lắm nhưng "chất" vô cùng
Mỹ Đình tối nay không được chật kín áo đỏ như mong đợi, thậm chí có phần thưa thớt nữa các bạn ơi. Trong khi đó, fan Thái Lan lại kéo đến đông nghẹt và "hung hãn" cực kỳ chuyên nghiệp, có tổ chức bài bản lắm luôn
Ngay trên sân nhà, NHM Việt Nam có lúc bị lép vế hoàn toàn so với đội bạn, nghe mà thương
Khoảng 30 phút trước giờ bóng lăn, Mỹ Đình nhìn khá là "trống trải" nha. Nhưng mà khi còn khoảng 10 phút nữa là bắt đầu thì CĐV chủ nhà mới bắt đầu ùa vào lấp đầy các chỗ trống.
Chỉ trong vài phút thôi, các khán đài sân Mỹ Đình đã kín đặc rồi đó ️
NHM Thái Lan cổ vũ càng nhiệt, CĐV Việt cũng đáp trả cuồng nhiệt không kém cạnh. Một màn "battle" cổ vũ nảy lửa đang diễn ra ở Mỹ Đình đây này
Nhưng phải công nhận với độ chuyên nghiệp cực cao, số ít NHM Thái đang ngang ngửa với chủ nhà dù đông gấp 5, 6 lần. Respect!
Đáng chú ý là sau khi ĐT Việt Nam nhận bàn thua thứ 3, một số CĐV đã bỏ về sớm rồi các bạn ạ
Chuyện này đã từng xảy ra ở Mỹ Đình vào năm ngoái, khi mà chúng ta thất bại chóng vánh trước Malaysia.
Không chỉ kém người Thái trên sân cỏ, chúng ta còn thua ngay trên các khán đài nữa. Buồn thật sự
Nguồn: soha.vn