NhimYeu1477
New member
Thua 0-3 trên sân nhà của Real Madrid, thay vì nhìn nhận lại đội nhà, HLV Fatih Terim đã "ném đá" trọng tài S.Moen tơi bời để che đậy trận thua đắng của mình
Trong buổi họp báo sau trận đấu giữa Real Madrid và Galatasaray, HLV bên phía đội khách tỏ ra cực kỳ bức xúc với cách điều hành trận đấu của trọng tài Svein Moen. Vị chiến lược gia Fatih Terim thẳng thừng tuyên bố, "ông vua áo đen" này đã quá sợ hãi khi phải cầm còi trận đấu có mặt Los Blancos.
"Trọng tài đã sợ cái tên của Real Madrid rồi. Ông ta không xứng đáng được bắt chính ở một trận đấu quan trọng như này" - HLV Fatih Terim chê không tiếc lời.
"Nếu không thể nhìn thấy một quả penalty rõ ràng khi cầu thủ dùng tay chơi bóng thì ông ta không xứng đáng có mặt ở đây. Mọi người đều nói nó là quả phạt đền nhưng trọng tài thì không thấy. Real Madrid được nhiều người ủng hộ hơn và chúng tôi hôm nay phải làm khách, vậy chúng tôi biết phải làm gì đây?"
"Chính trọng tài là người đã đánh bại chúng tôi đấy. Ông ta đã đưa ra những quyết định sai lầm trong trận đấu. Dù mọi người không la ó hay phản đối nhưng ai cũng biết đó phải là một quả penalty."
Để thua với tỉ số đậm 0-3, HLV Terim không mổ xẻ hay truy cứu trách nhiệm bất kỳ cầu thủ nào. Thay vào đó, ông nói về một kết quả có lợi trong trận lượt về cho dù phải đối mặt với nhiều khó khăn.
HLV Fatih Terim tiếp tục: "Nếu chúng tôi có thể ghi bàn trong hiệp một, mọi chuyện có thể đã khác. Chúng tôi sẽ phải thi đấu nỗ lực trong trận đấu lượt về nhưng Madrid đang có cơ hội rất lớn để đi tiếp."
"Tôi không thích nói về trọng tài, tôi chẳng bao giờ nói về họ. Nhưng quả thật, ông trọng tài chính trong trận đấu này thật sự khủng khiếp luôn ấy."
Sau khi xem lại tình huống Sergio Ramos có pha phạm lỗi với Burak Yilmaz trong vòng cấm, các fan mới hiểu vì sao HLV Terim lại tức giận với trọng tài đến vậy.
Nguồn: soha.vn